Những buổi sáng đi làm, lặng lẽ bên ly cà phê và những buổi tối lặng lẽ trở về trong căn nhà mà chỉ mỗi anh, sự cô đơn chắc chắc là có rồi em nhỉ?
Bạn bè bảo anh đẹp trai, đa tình và lãng tử, nhưng thực sự những ai từng yêu, từng thương và từng thân với anh mới hiểu anh là người có suy nghĩ thế nào. Những gì đến càng nhanh có khi ra đi cũng rất vội. Anh không muốn một cuộc hôn nhân diễn ra vì chữ "lỡ", như vậy là gượng ép và hạnh phúc sau này có thể sẽ mơ hồ theo.
Anh muốn tìm em - cô gái không quá sắc sảo, biết thương khi anh vất vả, biết san sẻ khi anh gặp khó khăn và biết nấu những món ăn giản đơn nhưng mặn mà.
Anh không thuộc mẫu đàn ông thành đạt, kiếm ra bộn tiền hàng tháng, nên nếu em là cô gái trọng tài hơn trọng tình nghĩa thì không nên gửi thư vì cũng chỉ tốn thời gian hai người, hơn nữa mục đích rõ ràng thì sẽ không bao giờ tới cả.
Quan niệm của anh về hôn nhân là: Một khi đã nên duyên vợ chồng, chúng ta phải biết yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn lẫn nhau. Trong mọi hoàn cảnh đều không trách móc, cả hai đều phải cố gắng hết sức để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nếu đủ hạnh phúc và bao dung, không có gì là không thể vượt qua.
Tình yêu online rõ ràng là khó hơn so với thực tại cuộc sống, tuy nhiên anh vẫn có niềm tin vào một điều gì đó nhiệm màu xảy ra với mình. Em là ai và ở đâu? Có thể mãi mãi anh sẽ không có được câu trả lời, nhưng biết đâu trong một ngày cô đơn nào đó, em tìm đến chuyên mục Hẹn hò, dừng lại và đọc hết dòng tự sự của anh thì sao.
Hẹn gặp em - người dưng chưa từng gặp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tiến
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam