Chi tiết về bản thân: Giới tính là nam 100%, sinh năm 1985, chiều cao 1,72m, cân nặng 78 kg, ngoại hình đậm người, hình thể khá, gương mặt đầu tóc có nét phong trần và nghệ sĩ, ăn mặc gọn gàng lịch sự cả năm nhưng đôi khi quên tắm. Sức khỏe thể chất thì 15 năm nay chưa phải uống viên thuốc nào, sức khỏe tinh thần thuộc loại cực tốt vì không bị đau đầu với bất cứ chuyện gì dù trên trời hay dưới đất.
Về lai lịch và hiện tại: Sinh ra và lớn lên đến 18 tuổi trong gia đình kinh tế trung bình tại vùng quê nghèo Thanh Hóa, bố mẹ tốt tính và chịu khó ham làm, luôn cố gắng hết mình dù phải vay mượn lãi thêm cũng cho con đi học thành người. Đời sống cá nhân hiện tại của anh là độc thân, chưa đăng ký kết hôn lần nào, ở một mình, bố mẹ anh có lập trường độc lập ở quê để hương hỏa ông bà, con cần gì thì phụ giúp rồi về chứ không ở cùng. Những nơi anh làm việc và ở hiện tại: TP HCM, Hà Nội, Thanh Hóa hoặc bất kỳ nơi đâu thêm nếu phù hợp.
Từng tốt nghiệp hai bằng kiến trúc và xây dựng, ngày xưa học khá nhất trong hai lớp, hiện tại có kinh nghiệm tròn 10 năm làm CEO của hai công ty do mình thành lập. Định hướng dùng phần đời còn lại để từng bước tạo dựng, phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia, có đóng góp cho Việt Nam tươi đẹp hơn.
Về vốn liếng và tài sản: Anh tốt nghiệp với kiến thức sách vở tốt cùng khoản nợ vay của gia đình không nhỏ, làm nhanh và trả hết. Hiện giờ tài sản nhỏ không đáng kể thì có hai công ty riêng làm về lĩnh vực được đào tạo, có vài cái nhà cho thuê, có vài mảnh đất mua để đó (nhà và đất không gắn liền với nhau), đang thử sức vận hành thêm về thương hiệu cà phê, hàng ăn.
Về đời sống tình cảm: Từng trải qua một mối tình 7 năm yêu xa với bạn học cùng cấp hai, yêu từ hồi đại học đến khi ra trường lập nghiệp, yêu xa rồi chia xa. Từng là nhân vật chính của một đám cưới vội vã không hề tìm hiểu gì về đối phương và chia tay cũng vội vã, không kịp gặp chào nhau hay đăng ký kết hôn luôn.
Về đời sống cá nhân: Tuy làm lãnh đạo trong môi trường nhạy cảm với bia rượu nhưng gần như anh không bia rượu, 10 năm kinh doanh mà không uống bia rượu với bất kỳ khách hàng hay đối tác nào, một năm hai lần tân niên với gia đình và tất niên với nội bộ công ty, có điều khi đã uống thì mọi người gục hết, còn mình anh ngồi đó. Anh không cờ bạc, cá độ, vé số vì không thích làm gì mà không chắc và nhiều người làm được, tiền nếu có được dễ cũng không cần. Tuyệt đối không gái gú, bồ bịch, kể cả karaoke có gái ngồi cùng hay massage xông hơi, cắt tóc thôi cũng chọn chỗ chỉ có đàn ông cắt. Anh có vài năm hút thuốc lá nhưng hiện tại đã dừng việc ngớ ngẩn này. Anh có năng khiếu hội họa, điêu khắc, thời trang, thơ văn hoặc các môn liên quan đến đẹp.
Quan điểm cuộc sống: Anh suy nghĩ ít theo số đông, nếu thời trẻ mọi người mơ về ngôi nhà và chiếc xe hơi thì anh đi xe đạp, ở nhà thuê nhưng mơ về giây chuyền sản xuất xe hơi hay thành phố vệ tinh có nhiều căn nhà. Anh coi thường đồng tiền, tài sản đã kiếm ra, có điều rất khát khao trải nghiệm trong khoảng thời gian tạo ra nó. Mọi người nghĩ về quê nhanh là đặt vé máy bay một chặng ngắn nhất thì anh lại nghĩ về quê nhanh là phần còn lại của trái đất trừ đi chặng bay ấy. Vị ngọt nhất luôn là đường nhưng anh nghĩ ngọt nhất là nếm tất cả các vị còn lại trừ đường. Đời chán anh mất rồi.
Về nhược điểm: Gom những thế mạnh anh có cũng là nhược điểm của anh, ngoài ra anh còn không biết quan tâm đến bản thân, sống giản dị tới mức không tưởng, luôn làm nhiều việc một lúc nên áp lực cao, cái đầu nóng lên nhanh, dễ đặt niềm tin hay kỳ vọng cao vào cộng sự của mình. Đôi khi hài hước quá đà và rất nhây, lầy kín với những người thân yêu. Nếu gặp đúng người anh sẽ chỉ bí kíp để xử đẹp các nhược điểm này.
Anh tìm em: Cô gái sinh năm 1996 hoặc 1993, ngoại hình tạm ổn thôi nhưng có chiều cao, không cần có gia thế hay giàu sang nhưng được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo nề nếp, có trái tim chia sẻ và biết cảm thông, có học thức, giao tiếp tốt, hiểu chuyện và đặt yêu cầu cao cho cuộc sống tương lai, biết quan tâm đến bản thân nhưng cũng có thể đồng cam cộng khổ được. Có tiêu chuẩn sống, có kỳ vọng cùng giới hạn văn hóa trên mức sàn chung, ví dụ như những gì làm và những gì sẽ không làm, nhẹ nhàng đúng chỗ và cứng rắn đúng lúc. Anh thấy mình thật ích kỷ nếu cứ một mình đi bên đời mà không rước em về cùng giữa sân khấu xã hội màu sắc này.
Anh không nghĩ sẽ mang được cả thế giới đến cho em nhưng chắc chắn sẽ nắm bàn tay em thật chặt, đi với nhau cùng năm tháng, chỉ duy bàn tay ấy, cùng nhau trải nghiệm và sẻ chia để sống ý nghĩa nhất. Anh đã đi qua rất nhiều nơi, biết bao đôi giày tốt đã rách dưới bàn chân nhưng chưa một lần dừng lại để nghỉ ngơi vì vẫn chưa có em ở đó. Bầu trời nơi anh luôn tràn nhiệt huyết, khát vọng sống tốt đẹp, hoàn thiện mỗi ngày. Anh cũng không chắc khi gặp đúng người và đi cùng nhau ở cuối con đường kia mình sẽ mang theo được thứ gì là vật chất nhưng chắc chắn chúng ta sẽ luôn mang theo tinh thần, văn hóa và trải nghiệm. Hãy gửi giúp anh thông tin đủ để anh có thể tìm được em nếu cảm thấy đó là em, được đúng người anh sẽ hậu tạ bằng anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: NGUYEN LE
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam