- Dành cho em: có một chàng trai vẫn độc thân mới viết bài lên VnExpress.
- Dành cho anh: một người bạn thông báo sắp tới sẽ kết hôn.
- Tin chưa phân loại.
Về tin thứ nhất dành cho em: đó là chàng trai người Bắc vào Nam làm việc, đôi khi ra Hà Nội, công việc thoải mái về thời gian và địa điểm, theo sở thích, thu nhập đủ để vun vén cho những dự định xa; có một gia đình ở quê với ba mẹ hiền hậu yêu thương, có một trái tim tình cảm chân thành; có sự thông minh tinh tế, hài hước nhẹ nhàng; có kiến thức và tâm thế đủ để giao tiếp với các cụ già tới các em nhỏ, các vị cấp cao tới những người bình dân; không theo đạo nhưng hội nhiều về triết lý của đạo Phật; thuộc mẫu đàn ông của gia đình. Về tính cách, con người, gia đình, quan điểm và mục tiêu trong cuộc sống một lá thư chưa thể chia sẻ hết và cũng cần thời gian, những lần hẹn hò gặp gỡ thể hiện. Em kiên nhẫn tìm hiểu thêm nghen.
Về tin thứ hai dành cho anh: anh mới nhận được tin báo sắp kết hôn từ một người bạn. Bạn từng nói: "Anh là người tốt, gặp anh em thấy bình yên đến lạ, em không phải gồng mình, che giấu những gì như em phải tỏ ra trong cuộc sống. Em cứ mải đi tìm những điều cao xa nhưng rốt cuộc lại thấy mình chỉ cần những điều như vậy thôi. Anh đồng ý kết hôn với em chứ?".
"Em là cô gái mà nhiều chàng trai rất muốn kết hôn, từ ngoại hình tính cách và tề gia,... Anh không nhận lời được vì em không có tình cảm với anh, những lời ấy đến từ những áp lực tuổi tác và gia đình và vì anh hiểu em".
Tin thứ ba không biết nên phân loại thế nào. Hôm trước dọc đường, thấy một bác nông dân chất phác hiền lành, đạp xe đạp kéo sau là một vựa chuối, vừa đi vừa rao chào người mua, anh dừng xe ủng hộ bác nải chuối. Nay thì nải chuối đồng loạt chín vàng. Anh ngẫm đúng là cuộc sống nhiều điều mình không thể một mình làm được: làm sao một mình có thể ăn tầm hai chục quả chuối trong hai ngày, tính mãi không ra. Tự nhiên trộm nghĩ mình làm được điều ấy thì khả năng là đồng đội của Tề Thiên Đại Thánh và ẩn cư trong vườn Bách Thảo rồi cũng nên...
Em xem, đến nải chuối xanh chín còn có nhau, anh nghĩ mình nên tìm người đồng hành để thực hiện những điều một mình không thể và tại thời điểm tốt nhất có thể, em nhỉ?
Ở tản mạn ngã ba này, anh chia sẻ đôi chút canh cánh trong lòng, bởi mỗi người có những điều chưa hoàn thiện, được chấp nhận rồi thì sẽ rất trân trọng, biết ơn:
- Anh làm tự do, không trong môi trường công ty, những người anh gặp đều là quản lý, có gia đình hết rồi, các bạn nhân viên có thể hơi ngại anh, bởi phong thái giản dị, điềm tĩnh, thân thiện nhưng ít nói, cơ hội gặp gỡ cho anh không nhiều lắm. Vậy nên gặp em anh mừng lắm, mong em kiên trì với thời gian để hiểu về anh nhiều hơn.
- Thứ nữa anh không có lợi thế về ngoại hình, nếu em mong đợi một người điển trai thì đợi anh theo thời gian. Nhưng có lẽ anh lại tham lam khi vẫn mong một cô gái nhân hậu, nhẹ nhàng và hiểu chuyện, bởi anh thấy mình có những tố chất tương đồng và xứng đáng. Gặp một cô gái như vậy không hề dễ.
- Và cuối cùng, anh vẫn chưa chọn là sống ở đâu: Nam hay Bắc, ở quê cùng ba mẹ hay ở quê với nhà riêng. Anh mong em kiên nhẫn trao đổi hơn để tìm một hướng đi cho ngã rẽ này. Gặp một người chịu cùng mình đi cùng trời cuối đất, cùng văn hóa, vùng miền, cùng suy nghĩ cũng là một nhân duyên.
Anh không có thói quen nhận thư mà không hồi âm, cũng đủ tâm để nhận ra đâu là những gì viết riêng cho mình và những gì viết cho nhiều người. Một hai lá thư chưa nói hết được câu chuyện, mong một ngày được nghe giọng em.
Chào cô gái bộ hành,
Em anh từ đôi ngả,
Thanh xuân ngộ ngã ba
Mai mình chung đường nhé
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ở trọ trần gian
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam