Anh cứ nghĩ mình còn trẻ lắm vì cuộc sống mỗi ngày như một bạn 9x, anh hay đến những quán cà phê, quán ăn được thiết kế trẻ trung. Nhưng khi nhìn những đứa cháu lớn lên từng ngày, rồi chúng đi học đại học và chuẩn bị tốt nghiệp, anh cảm thấy mình không còn trẻ nữa.
Thời gian qua, giãn cách nghiêm ngặt tại TP HCM do dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh sớm tối loay hoay ở trong nhà một mình. Mặc dù tinh thần luôn vui vẻ, làm việc online, nghe nhạc, pha trà và uống cà phê nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu gì đó, là thiếu em. Vì vậy anh đã đi tìm em và lên đây để tìm em - người vợ tương lai của anh.
Nấu cơm là một việc đơn giản với anh vì anh tự lập từ lúc học lớp 10 khi phải lên thành phố học cấp 3. Mặt khác thời gian học đại học, đi công tác nước ngoài và ngay bây giờ, anh đều tự tay vào bếp nấu cho mình mỗi lần rảnh rỗi.
Anh có thể sửa laptop cho em với kiến thức học tại đại học. Anh có thể sửa điện, nước cho em với chuyên môn kỹ sư điện mà anh tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa. Anh có thể cùng em bàn luận về kinh tế, tài chính với những gì anh học được ở Đại học Kinh tế. Anh có thể cùng em trao đổi về sự phát triển công nghệ 4.0 với kiến thức tự động hóa mà anh đang nghiên cứu tại Đại học Bách khoa...Anh biết khá nhiều thứ đó em, nhưng anh đang thiếu đơn đặt hàng và những yêu cầu từ em là: Anh ơi xem cái laptop bị gì nè? Anh ơi cái tủ lạnh sao không lạnh gì cả, hay anh ơi sao cái máy giặt không quay....
Có thể xem anh là một cán bộ nhà nước vì đã làm cho hai tập đoàn lớn đều thuộc nhà nước. Hiện tại anh làm cho một tập đoàn chịu trách nhiệm đưa nguồn điện 220V đến tận phòng ngủ cho em sạc điện thoại đó. Anh làm việc tại đây với chuyên môn kỹ sư điện, điện tử.
Tuy nhiên, mục tiêu và ước mơ của anh lại là một doanh nhân. Anh biết điều này là khó khăn nhưng luôn giữ vững niềm tin, luôn trau dồi kinh nghiệm và học thêm những kiến thức mới từ bạn bè, đồng nghiệp, nhà trường và thế giới internet. Mong em ủng hộ và đồng hành với anh để đạt được mục tiêu này nhé.
Anh là người con xứ mộng mơ, dòng sông êm đềm như mái tóc của người con gái, mỗi lúc lũ về thì nước dâng lên ví như nỗi giận hờn của người con gái xứ ấy. Nếu em chọn sắc màu áo tím, xin hãy về thành Huế cùng anh. Tuy nhiên, nếu duyên đủ lớn, anh cũng có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà có em ở đó.
Anh rất yêu trẻ con và hay xưng bạn với mấy đứa con của bạn anh. Đặc biệt anh rất thích và muốn có một cô công chúa. Anh chờ đợi em mang lại điều hạnh phúc và thương liêng đó cho anh nhé.
Em à, vì em chỉ là một nên anh cũng muốn bày tỏ những cảm nhận của mình về em. Khi hai ta đáp ứng cơ bản thì đó là tiền đề vững chắc để xây dựng được hôn nhân gia đình hạnh phúc. Mong em là cô gái 9x xinh xắn, yêu bản thân, yêu gia đình, cao tầm 1,6 m, năng lượng và suy nghĩ tích cực; có tấm lòng bao dung, rộng lượng; không suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, sân si với người đời. Nếu em đã tốt nghiệp bên ngành kinh tế và kinh doanh tự do, anh rất ngưỡng mộ vì đó là mục tiêu tiếp theo của anh.
Chúc em luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần lạc quan và cùng mọi người chống dịch nhé. Mong dịch qua nhanh để chúng mình gặp nhau.
Hẹn gặp em yêu trong thời gian sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sơn
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam