Không biết giờ này em của anh đang ở đâu, có đang nắm tay ai không? Công việc của em là gì nhỉ? Không biết hình dáng em ra sao, gầy hay mũm mĩm, cao hay là thấp? Anh thích em có dáng người gọn gàng và thấp bé một chút để anh có thể che chở cho em, vì anh cũng không cao đâu. Anh cũng không đẹp trai nên không cần em quá xinh đẹp, dễ thương là được.
Anh được sinh ra ở một miền quê Bắc Bộ nhưng tuổi thơ lớn lên ở một nơi cao nguyên đầy đất đỏ, nắng và gió, hiện tại làm việc ở nước Nhật Bản xa xôi (hết hợp đồng sẽ về nước mà cũng có thể được gia hạn hợp đồng, không nói trước được).
Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không tệ nạn xã hội, chỉ tội anh không có ngoại hình sáng nên không tự tin cho lắm, bởi vậy vẫn ế đến giờ đây. Anh thích đi du lịch và thường tự đi một mình cho thoải mái (lúc đó mọi muộn phiền trong anh sẽ theo gió bay đi hết vì anh đi bằng xe máy mà - cười). Thích nghe nhạc nên anh nghe nhiều thể loại nhạc; cũng thích xem phim; biết chơi thể thao chỉ là không được giỏi lắm; thích chăm sóc cây cảnh,...
Tính anh ít nói nên không thích chỗ quá náo nhiệt, có chút nóng tính nhưng biết kiềm chế. Còn vài điểm yếu khác nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra được, chỉ tiếp xúc lâu ngày người khác mới nhận ra được thôi.
Mong tìm được một người con gái chân thành, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong công việc và cuộc sống. Nếu em ở miền Bắc thì tốt, vì sau này anh sẽ về Bắc ở hẳn chứ không ở miền Nam nữa; hoặc em có đang làm việc ở bên Nhật như anh cũng tốt, chúng ta có cơ hội gặp nhau, tìm hiểu. Trên đây là chút tâm tư của anh, em có đọc được thì gửi mail cho anh nhé. Chúc em mọi điều tốt đẹp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam
