Em sẽ đi thẳng vào vấn đề về bản thân và mong muốn của mình ở bạn đời. Em rất vui khi anh dành thời gian đọc và ngẫm nghĩ. Nếu thực sự phù hợp, mong anh gửi thư cho em. Ở cái tuổi không trẻ cũng chưa quá già, em không có ưu điểm là tuổi trẻ, nồng nhiệt như các bạn đôi mươi nhưng nghĩ tuổi này hiểu mình cần gì.
Ngoại hình: Em cao 1,6 m, có khuôn mặt khá ổn, xinh xắn. Mong anh cao trên 1,65 m, ăn mặc đơn giản, trẻ trung, đừng quá xuề xòa.
Trình độ học vấn và thu nhập: Em là chủ doanh nghiệp ở Hà Nội, biết hai ngoại ngữ. Về mặt này, em không có yêu cầu gì cụ thể, chỉ hy vọng anh có ý chí để cùng em chia sẻ cuộc sống. Chứ nếu yêu cầu anh tốt nghiệp đại học hay thu nhập cao hơn em cũng không đúng, bởi có những người bằng cấp bình thường nhưng tư duy và tầm nhìn cao hơn em nhiều, còn em chỉ là đi theo một lập trình sẵn của đời người và có cuộc sống ổn định, thế thôi.
Hôn nhân, trong mắt thế hệ cũ, là tìm một người để sống; với thế hệ chúng ta, kết hôn, là dành cả cuộc đời với người mình yêu.
Tính cách: Em sống chân thành, tử tế, luôn hướng thiện, có ý chí phấn đấu lập nghiệp và sống có trách nhiệm với gia đình.
Mong anh chân thành, nghiêm túc trong tình yêu, hướng thiện, có sự trưởng thành, ổn định, chín chắn trong tính cách.
Gửi mail cho em nhé chồng tương lai của em. Và không cảm thấy em quá tuổi mong muốn của anh. Anh xuất hiện sớm nhé vì em nghĩ rằng mình lại sắp ế hết năm nữa rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ