Đọc tiêu đề anh có hoảng không? Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về chủ đề "Thô mà thật". Thực ra em bắt trend vậy thôi chứ không ủng hộ quan điểm này lắm đâu. Sự thật nhiều khi phũ phàng lắm rồi, còn thô nữa thì... "chẳng còn cái nịt" (cười).
Em là cô gái giản dị, không nói nhiều, quê ở miền Trung, hiền lành, chịu khó, tốt bụng và khô khan. Em sống và làm việc ở Sài Gòn, kết bạn và giao lưu bạn bè ở nhiều nơi. Biết rằng sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền là rất quan trọng trong hôn nhân nên em hy vọng có thể tìm thấy anh - đồng hương thì tốt quá. Còn nếu không, mong anh là một người yêu mảnh đất miền Trung và không có định kiến về vùng miền, vì em thực sự không thích điều đó.
Về anh, em không mong anh hoàn hảo, chỉ cần cao và nặng hơn em một chút. Điều quan trọng, hy vọng anh không hút thuốc vì hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Em rất thích nếu anh thích thể thao.
Sống ở thành phố mang tên Bác đã 10 năm nhưng nhiều đêm em vẫn giật mình tỉnh giấc và mất mấy giây để định hình lại rằng mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ và đang ở thời đại nào. Anh có từng bị vậy không? Nếu có hãy về với em, vì khi anh giật mình dậy, thấy em bên cạnh chắc chắn anh không muốn ngủ tiếp đâu (cười).
Nếu muốn biết thêm về em, hãy mạnh dạn gửi mail nhé. Anh đừng lo lắng rằng em sẽ bắt cưới nếu gửi mail, mà hãy chuẩn bị tinh thần luôn đi (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Họ Thị
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ