Mùa đông đến rồi, 26 mùa đông đã trôi qua, em cảm thấy một mình vẫn ổn. Em vẫn sáng dậy sớm, đọc sách, nấu cơm, đi làm, chiều về thư giãn với gia đình rồi lại lo công việc. Thỉnh thoảng em gặp gỡ bạn bè, cà phê sách, dạo đây đó... Em độc lập, học cách suy nghĩ nhẹ nhàng, tích cực, có mục tiêu riêng, tập cho đi nhiều hơn.
Em quan sát những câu chuyện tình yêu xung quanh mình, vui có, buồn có, nhưng vẫn tin vào true love. Em nghĩ tình yêu là sự hài hòa, thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau tự do. Nếu ở tuổi 17, 18, em thích kiểu tình yêu mãnh liệt, dồn dập, thì đến tuổi này, em thích kiểu tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc, tâm giao.
Mong có thể gặp được anh - chàng trai tử tế, nhẹ nhàng, có bờ vai vững chắc để em tựa vào. Chúng ta có thể bắt đầu như những người bạn, từ từ tìm hiểu nhau. Anh và em đều có ước mơ và nỗ lực của riêng mình, chúng ta cho nhau sự tự do nhưng cũng đồng hành cùng nhau trong mỗi bước đi của cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ