Hôm trước, sau khi trở về từ chuyến du lịch Đà Lạt một mình (thỉnh thoảng em lại thích một mình như vậy, để có thể quay vào bên trong, nhìn lại chính mình), em nhận ra đã đến lúc không còn muốn một mình nữa, đã đến lúc em cần có anh bên cạnh, cùng nhau xây dựng một cuộc sống thú vị của hai người.
Trong mỗi người, ai cũng có một phần nội tâm không dễ gì biểu lộ, nhưng sau tất cả, em thấy mình tự lập và sống tích cực. Em 33 tuổi, độ tuổi đã trải qua nhiều điều, đủ để chín chắn, hiểu chuyện, nghiêm túc tìm một người đồng hành trên chặng đường phía trước. Có người nhận xét em truyền thống, kỹ tính và hòa đồng, em thấy mình vừa truyền thống vừa hiện đại.
Em thích những người sâu sắc, tình cảm, tốt bụng và cũng không ngừng học hỏi để phát triển bản thân mỗi ngày. Có những ngày cuối tuần em loanh quanh một mình, có khi đi chùa, cũng có khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hẹn nhau tại một quán rooftop nào đó hàn huyên tâm sự hoặc rủ nhau đi nghe acoustic. Hy vọng trong tương lai có thể gặp được anh người yêu cùng mình làm những việc như vậy. Hy vọng gặp được anh, người chín chắn, trưởng thành và tình cảm.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Xuân Hạ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ