Mỗi sáng thức dậy, em có thói quen mở báo ra đọc. Lang thang đọc rất nhiều bài báo trên mạng, em bắt gặp chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Lúc đầu đọc bởi tò mò, rồi thấy hay hay. Sau khi nghe bạn bè chia sẻ, em cũng thử xem sao. Hy vọng có thể gặp được người phù hợp trong cách nói chuyện và cách sống.
Em 29 tuổi, dáng bình bình, làm trong bệnh viện ở Đồng Nai nên thường phải đi trực đêm, là người suy nghĩ tích cực và lạc quan nên khuôn mặt khá hợp với độ tuổi. Em thích nhiều thứ lắm nên kể sẽ không hết được. Nhưng với em, điều thích nhất là được gặp gia đình, họ hàng, bạn bè thật nhiều để có thể nói, cười, quan tâm tới nhau. Em nghe đâu đó một câu rất hay "Chỉ sợ ngày mai mình không còn cơ hội được sống tốt với mọi người".
Mỗi việc làm dù nhỏ hay to, thích hay không thích, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ đó. Đừng nghĩ đơn giản mà bỏ qua. Hãy học và trau dồi hàng ngày để có thể giáo dục tốt cho thế hệ sau của mình. Em sống nội tâm nhưng luôn khao khát hướng ngoại. Có thể do sống trong thời đại thế hệ số nên dần hợp cả hai hướng với nhau.
Em còn nhiều khiếm khuyết nên mong gặp được ai đó phù hợp để che lấp những chỗ trống đó. Hẹn gặp ai đó vào một ngày sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ