Tuổi 23, giai đoạn của các bạn trẻ mới ra trường lo bon chen tìm việc, em lại khá may mắn khi có công việc, thu nhập tự lo cho bản thân. Cũng đã đến lúc em nên mở lòng và thật lòng với một ai khác.
Sẽ không tự nhận mình ngoan, hiền, nữ tính vì bên ngoài em cá tính khá mạnh, lâu lâu tăng động, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người (trừ những người em không thích). Có thể vì vỏ bọc quá chắc nên khá hiếm người biết em là một cô gái nội tâm, hay buồn rầu vì những thứ vớ vẩn. Ví dụ cái kết phim buồn cũng khiến em buồn và không xem phim một năm. Em là kiểu người khi chưa gặp mặt thì sẵn sàng chia sẻ chuyện buồn, nhưng khi đã gặp hoặc là người quen, em chỉ kể chuyện vui. Cũng muốn tâm sự về chuyện buồn nhưng không mở lời được.
Người mới gặp nhận xét em hiền, ít nói, hòa đồng,... Người tiếp xúc được một tí thì cho là "con bé khó tính nhưng vui vẻ, khá là biết điều". Người gặp lâu, chơi thân thì nói "cái con sáng nắng chiều mưa, hồi buồn, hồi vui, hồi cục súc, cực khó trong công việc và học tập (khó để đạt được hoàn hảo và tốt như bản thân mong đợi, chứ tệ thì buồn lắm)".
Muốn tìm một người trưởng thành, có thể hiểu và chịu được một đứa "chả hiểu thể loại gì" như em (cười). Chỉ cần anh cao trên 1,67 m là được, công việc ổn chút vì giờ em muốn mối quan hệ nghiêm túc để tính đến tương lai nếu hợp. Về ngoại hình, em hơi béo một chút chứ không quá, nói chung ngoại hình không "ngon" nhưng ráng nhìn cũng được.
Vậy nhé, hẹn gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thi
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ