Suy nghĩ, sở thích mỗi thời điểm mỗi khác. Ví như ngày xưa ưu tiên hàng đầu mỗi khi tham dự dịp gì đó là mặc váy, nhưng hiện tại sự phù hợp và thoải mái là ưu tiên hàng đầu. Hay như ngày xưa chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu thương ai đó, nhưng hiện tại em muốn trao và gây dựng yêu thương. Suy cho cùng, ta đến trần gian để làm gì nếu chẳng phải yêu thương. Đôi khi quán chiếu lại suy nghĩ, hành động của bản thân, em thấy thật ngộ.
Là cô gái Đinh Sửu (1997) có chút kiên cường, mạnh mẽ, vất vả nhưng em hướng tới những điều tốt đẹp bằng chính sức của mình. Và em vẫn trong hành trình vươn lên đó, hy vọng có như thế nào, vẫn luôn giữ tinh thần này.
Con người chúng ta luôn có những phần nổi và chìm (giống nguyên lý tảng băng), chỉ 10 phần nổi, 90 phần chìm. Em không ngoại lệ nhưng luôn quan sát và tìm hiểu chính mình, từ đó lắng lại để hiểu mình, hiểu người hơn. Tuy vậy, đôi khi em cũng có những điểm mù để học những bài học cần thiết.
Mong anh hiểu bản thân, cùng tần số, là chính mình khi về gia đình, đặc biệt cạnh em. Em không ngại anh gõ đầu, càu nhàu hay nhiều lời về những điều chưa biết, chưa phải đâu.
Không có ai hoàn hảo cả nhưng chúng ta cần nhau để hoàn hảo và tốt hơn.
Nếu trên hành trình cuộc sống có nét nào của người phụ nữ anh cần, đừng ngại liên hệ với em nhé.
Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm và dành thời gian cho bài chia sẻ cùng mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: LaLo
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Lý Nhân, Hà Nam
- Giới tính: Nữ