Hy vọng qua VnExpress, chúng ta sẽ tìm được nhau anh nhé. Dù sao mình còn phải dành thời gian cho nhiều thứ cùng nhau, nên tìm thấy sớm vẫn tốt hơn anh nhỉ (cười).
Em sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác, hơn 30 tuổi rồi nên cũng muốn tìm ai đó để ổn định cuộc sống. Bạn bè em hầu hết có gia đình riêng. Dù em rất thích cuộc sống độc thân nhưng thỉnh thoảng cũng ghen tị với đám bạn.
Tính em hòa đồng, thẳng thắn. Khi mới quen, anh sẽ thấy em ít nói, nhưng quen lâu rồi thì có nhiều chuyện để nói lắm. Dạo này em lại thích đi xem kịch cùng ai đó, không biết anh có sở thích này không?
Còn anh - nửa kia em đang tìm. Thật sự ai cũng có tiêu chuẩn cho riêng mình, nhưng cuối cùng chữ "hợp" quan trọng hơn, anh nhỉ? Nên trước hết em nghĩ anh hãy có thời gian để dành cho em và thật lòng muốn tạo mối quan hệ mới. Vì nếu không có, mối quan hệ này cũng mông lung mà thôi. Chúng ta hãy tìm hiểu nhau và thay đổi cho phù hợp với nhau anh nhé.
Em thích câu nói của ông bà xưa: "Chúng tôi không bỏ đi mà sửa nó". Hy vọng chúng ta cũng vậy. Hai người hoàn toàn xa lạ nhưng nếu nghĩ cho nhau, vun đắp thì mối quan hệ mới bền vững anh nhỉ.
Chúc chúng ta sớm gặp nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ