Nếu nói về một trong những khiếm khuyết lớn nhất của em, có lẽ là đến thời điểm này em chưa thể tìm thấy anh. Vì nhiều lý do nhưng có lẽ một phần em chủ quan quá. Ngày còn trẻ chỉ lo học hành, công việc, vẫn nghĩ về một tình yêu màu hồng, sau này sẽ yêu ai đó rồi cưới luôn cho đỡ hao cảm xúc và mất thời gian. Nhưng mãi về sau em mới nhận ra thực sự không phải vậy, để tìm thấy một người đồng hành khó như thế nào.
Là phụ nữ mà, có gì đó truyền thống phần nhiều xen lẫn sự cập nhật cuộc sống hiện đại, nhưng là người có trách nhiệm với chính mình, với cuộc sống tương lai sau này, quan trọng là muốn nắm tay anh một lần thôi, cùng già đi theo năm tháng nên em nghĩ mình cũng được gọi là người "khá kỹ lưỡng" để tìm người đàn ông của cuộc đời đúng nghĩa.
Ở em có gì đó đa phần là hướng nội, vì em vốn ít bạn bè, ít mối quan hệ khác giới, sống không hẳn là khép kín nhưng mức độ quảng giao hạn chế. Em vẫn đảm bảo là người nhanh nhẹn, không ít nói, không lầm lì, thân thiện với mọi người xung quanh.
Do chưa có nhiều trải nghiệm về tình yêu, ít mối quan hệ cũ nên ở em vẫn có gì đó tình cảm, lãng mạn chút xíu, thích sự tinh tế và quan tâm. Em hy vọng không vì lý do nhiều tuổi mà chúng ta đến với nhau vội vàng chỉ vì cần có cái này cái kia. Em vẫn muốn giữa chúng ta có sự kết nối, cảm xúc, nhiều sự tôn trọng và cùng trân trọng để phát triển mối quan hệ.
Em nghĩ nếu đúng người trong lòng sẽ có nhiều hân hoan, cố gắng và anh đến với lòng vun đắp yêu thương, có sự tương đồng về nhân sinh quan, tư duy nhận thức nhất định sẽ đánh thức cảm xúc yêu trong trái tim ấm áp của em.
Một nam ca sĩ từng nói "Người phụ nữ đẹp là người tìm thấy một người đàn ông khen mình đẹp". Thực tế em là cô gái nhan sắc bình thường, cao trên 1,6 m, thân hình cân đối, khỏe mạnh. Nhưng trong con mắt người có tình, có thể với nhiều yếu tố khác cộng lại sẽ là cô gái tốt và đặc biệt trong mắt anh.
Về tính cách, em khá hiểu chuyện, sống tình cảm, có lòng trắc ẩn, lương thiện. Em chịu khó làm việc, công việc ổn định, chăm chỉ, không phải người lười biếng, có ý thức cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống, không chờ đợi hay phụ thuộc vào ai. Tuy nhiên, em cũng có gì đó hơi nhạy cảm "overthinking".
Mong anh bằng hoặc nhiều tuổi hơn, sống và làm việc tại Hà Nội, sức khỏe tốt, công việc, cảm xúc ổn định. Anh có đạo đức, tri thức, hiểu biết và trách nhiệm, có sự nhạy bén trong cuộc sống, chân thành, đơn giản nhưng tinh tế, rộng lượng một chút, là người đàn ông thực sự trưởng thành, tình cảm, coi trọng cuộc sống gia đình nhé.
Em sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình, cách Hà Nội không quá xa. Hy vọng sớm có thể đưa anh về thăm gia đình cùng em, cũng như gặp gỡ nhâm nhi chút cà phê cho ngày cuối tuần. Hoặc sau một ngày làm mệt nhọc, thi thoảng đi dạo cùng nhau để cảm nhận không khí trong lành tươi mát của mùa thu Hà Nội và cùng vun đắp, xây dựng mối quan hệ chân thành và bền chặt anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ