Chào mọi người,
Em không biết mình có phải tệp độc giả trẻ của trang không khi mới sinh năm 2002 nhưng đã mang tâm hồn của người phụ nữ qua tuổi 30. Em đã học xong và làm tại bệnh viện tư gần nhà. Hy vọng anh chín chắn và điềm đạm, có công việc ổn định để tiện cho hai bên gặp gỡ, tìm hiểu. Em thấy nhiều đôi nên duyên cũng như có kết đẹp nhờ VnExpress nên nay hạ quyết tâm viết bài tìm anh. Không phải ngoài đời em không có ai để ý mà thực sự tìm được người yêu, bạn đời, tri kỷ thời bây giờ khó quá (dù em biết người tử tế luôn hiện hữu xung quanh ta).
Em khá hướng nội, ít nói và cầu toàn. Trước đây, em từng trải qua một, hai mối tình nhưng không đi đến đâu, Tuy vậy, đó là những kỷ niệm thời thanh xuân và em khẳng định mình chưa từng đi quá giới hạn với ai. Nhưng không phải vì thế mà em phán xét những người "vượt rào". Em hiểu quan điểm và cách sống của mỗi người là khác nhau, lựa chọn sống sao là quyền của mỗi người. Chỉ cần anh đến với em, anh chân thành và dành tình cảm cho mình em.
Gia đình em ổn định, bố mẹ gia giáo làm nhà nước. Nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi email cho em nhé. Mong thư anh gửi sẽ có thông tin cụ thể về anh để em có thể hiểu rõ hơn. Em cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mia
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ