Chào anh,
Cảm ơn anh đã lựa chọn mở và đọc thư của em. Vì thấy nhiều anh chị nên duyên nên em quyết định xem duyên số của mình thế nào, mong sớm gặp được mảnh ghép phù hợp.
Quan điểm cũng như mong muốn của em:
- Người ấy cao bằng hoặc hơn em chút và lớn hơn em tối đa năm tuổi trở xuống nhé. Nhiều hơn em sợ giống kiểu hai thế hệ, khó chia sẻ với nhau.
- Em là nhân viên văn phòng bình thường (lương tháng tầm 10 đến 12 triệu) nên người ấy cũng bình thường như em nhé, có công việc ổn định (cũng ở TP HCM cho gần), thu nhập ngang hoặc hơn em chút, đừng để em phải nuôi là được, nhưng cũng đừng quá cao, em sẽ cảm thấy áp lực.
- Sở thích: học ngoại ngữ. Em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tự học đấy anh, giờ tự học thêm tiếng Nhật. Em còn học một lớp nghề may buổi sáng nữa. Sau này em may áo cho anh và các con nhé (cười).
- Tính em hơi hiền, đơn giản, thẳng thắn, có phần thật thà nên mong người ấy chân thành nhé. Sống mà cứ toan tính, lọc lừa thì mệt mỏi lắm, phải không anh?
- Điều em quan tâm nhất là người ấy cùng quan điểm về việc tuyệt đối không quan hệ trước hôn nhân. Có thể khá bảo thủ nhưng em là như thế, nên mong người ấy cũng vậy. Với em, chồng sẽ là người mình yêu thương nhất nên muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho người ấy. Em không tin vào những lời thề thốt, hứa hẹn trong lúc yêu nhau, nên những ai không cùng quan điểm, vui lòng bỏ qua nhé.
- Thêm nữa, nếu đủ duyên và kết hôn, hãy cho em ít nhất mười năm sống riêng, vì em muốn tự dạy con theo cách của mình, không ảnh hưởng cách dạy của thế hệ trước, sau đó em có thể chăm sóc cha mẹ anh như cha mẹ em khi họ về già. Mong anh yêu trẻ con như em.
Đó là những gì em muốn nói. Thư dài rồi, nếu thấy hợp và muốn chia sẻ thêm, đừng ngại gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thi
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ