Ngồi im thì ai mà tìm... Mọi người thường nói "Ghét của nào trời trao của đó". Thật lòng trước giờ em không mấy thích các anh lập trình nên nghĩ có lẽ sau này sẽ gặp một anh lập trình nào đó. Để không mất thêm thời gian đợi "trời trao", em sẽ đi tìm anh trước.
Em vui vẻ, thẳng thắn, có công việc đúng với ngành nghề được học. Thời gian rảnh, em xem phim hoặc gặp gỡ bạn bè, cuối tuần có thể xem vài trận bóng. Em không theo đạo nhưng những lúc căng thẳng thường vào chùa ngồi cho thoải mái đầu óc. Thỉnh thoảng có thời gian, em làm vài việc có ích cho cộng đồng. Nhược điểm của em là thường tưởng tượng sự việc đi xa quá và dễ tin người.
Xuất thân từ gia đình cơ bản, ba mẹ là người lao động bình dị nhưng giàu lòng thương yêu và luôn đặt cuộc sống gia đình lên trên hết, em hy vong gia đình anh cũng vậy. Đây là điểm tương đồng lớn để cả hai cùng cố gắng phấn đấu sau này.
Nếu anh tự tin bản thân là người biết nghĩ cho người khác, sống tử tế, thương người, có ý chí, chưa lập gia đình và nhận thấy tính cách, ngoại hình của em có thể phù hợp để cùng "lập trình" tương lai, hãy gửi mail cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: DL Đỗ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ