"Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được".
Em mượn vài câu hát để nói ra quan điểm về tình yêu của mình. Còn quan điểm sống thì "cuộc đời lắm vô thường" nên mình cứ sống trọn từng ngày với nhau để không phải hối hận.
Chắc đọc vài dòng đầu này, anh thấy em là người sống mộng mơ, nhưng không hoàn toàn như vậy đâu, em sẽ lý trí khi cần, tình cảm đúng lúc nhé anh.
Em hay đặt ra các mục tiêu trong năm và cố gắng hoàn thành trọn vẹn, nhưng chắc mục tiêu tìm được người thương thì chưa đạt rồi. Em theo đạo Thiên Chúa nên muốn tìm người cùng đạo, cùng bên nhau các dịp lễ lớn, cùng giáo dục con cái sống tốt đời đẹp đạo.
Mong tìm được chữ duyên của đời mình, nên nếu thấy phù hợp, anh hãy viết phản hồi cho em nhé.
Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ