Với việc lập gia đình, em thật lòng rất mong muốn, nhưng cũng có quan điểm rằng không thể vì sự thúc giục của mọi người mà chọn bừa, vì không ai có thể sống thay mình hay chịu trách nhiệm cho cuộc đời thay mình được. Trong chuyện tình cảm, em luôn chân thành vì nghĩ rằng dù chân thành không đổi được chân tình nhưng mình đã cố gắng hết sức nên không còn gì phải hối tiếc. Sau những gì đã trải qua, em sẽ càng trân trọng hạnh phúc nếu có được.
Về giáo dục và công việc, em tốt nghiệp trường kinh tế, làm công việc kinh doanh với quốc tế nên luôn lấy những nơi đó làm động lực để tự cải thiện bản thân. Để bằng lòng với một công việc văn phòng, em nghĩ cũng ổn nhưng luôn muốn cố gắng thêm một chút vì những nơi mình muốn đến, những thứ mình muốn mua và đặc biệt là vì những người thân của mình.
Nguời ta nói rằng "Mười năm trước, mọi người nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn, nhưng mười năm sau, mọi người nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn". Thế nên, em cực khổ một chút cũng không sao nhưng không muốn người thân của mình phải khổ. Em cũng muốn con cái mình sau này có điều kiện học tập tốt, nên bố mẹ chúng phải cố gắng thôi, vì chúng ta chính là vạch xuất phát của các con, đúng không ạ?
Hiện tại, ngoài công việc văn phòng, em mới có một cửa hàng kinh doanh thực phẩm nho nhỏ. Em vừa bắt đầu thôi nên nếu anh cũng có hứng thú với việc kinh doanh thì thật tốt, mình cùng đồng hành thực hiện những ý tưởng, kế hoạch cho tương lai. Nếu anh chưa có hứng, em tin là mình sẽ thuyết phục được, nên anh yên tâm nha.
Về tính cách, em khá hiền, sống tình cảm nhưng không phải vì thế mà không năng động. Những hoạt động, điểm đến mới luôn là nguồn cảm hứng trong em. Được thả mình trong khung cảnh rộng lớn, thật tuyệt vời, phải không anh?
Vậy, nếu anh có những điểm chung với em, mình cùng đồng hành, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mint
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ