Chào anh, chàng trai đang đọc bài viết này! Liệu đây có phải là duyên hay một sự tình cờ thú vị mà cuộc sống đã sắp đặt để anh dừng lại ở bài viết này? Biết đâu, trong những lối đi khác nhau của cuộc sống, chúng ta có thể tìm thấy nhau một cách chân thành? Em là cô gái miền Tây, độc thân và chưa từng kết hôn, cao 157 cm với vóc dáng cân đối, gọn gàng và có sức khỏe tốt. Bạn bè thường khen em trông trẻ hơn tuổi, tính cách vui vẻ, hoạt bát, có lẽ nhờ nụ cười luôn nở trên môi. Da em có tông màu nâu nhẹ, săn chắc và khỏe khoắn tự nhiên. Em thấy vui khi được bạn bè quý mến và nhận lời khen về sự dễ thương, dù em hiểu rằng vẻ đẹp mỗi người có thể cảm nhận theo cách khác nhau. Nếu có dịp gặp em, anh có thể tự cảm nhận nhé. Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, đang sống và làm việc tại TP HCM.
Em là người sống tình cảm, hướng thiện và luôn tìm kiếm sự giản dị trong cuộc sống. Hiện tại, em biết nấu ăn cơ bản, với những món khó thì em có thể xem hướng dẫn trên Youtube để có thể nấu theo (dù đôi khi không được ngon lắm). Em rất yêu trẻ con và luôn trân trọng những giây phút sum vầy bên gia đình. Em yêu thích lối sống lành mạnh, thích đọc sách và thích học hỏi những điều mới mẻ và thú vị. Sau mỗi buổi tập, em thường thư giãn với những hoạt động nhẹ nhàng như đi dạo, nghe nhạc, hoặc thỉnh thoảng dành thời gian đi du lịch để khám phá những vùng đất mới.
Nếu chúng ta có duyên gặp nhau và tìm hiểu, có thể anh sẽ còn nhận ra nhiều điều thú vị hơn nữa khi hiểu rõ về em. Những điều đó anh có thể từ từ tìm hiểu nha. Tình yêu với em là cam kết và sự chung thủy. Theo em, bức tranh cuộc sống có thể bao gồm gia đình, tình yêu, công việc, sở thích và các mối quan hệ xã hội. Em tin rằng hạnh phúc trọn vẹn đến từ sự cân bằng giữa gia đình, tình yêu, công việc và các mối quan hệ. Em mong một mối quan hệ mà cả hai có thể thoải mái là chính mình khi ở cạnh nhau. Em tin rằng khi gặp được người phù hợp, đồng điệu và có cảm xúc, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và ấm áp, giống như câu nói của tác giả Yagisawa Satoshi: "Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình". Khi đó, em sẽ rất trân trọng và cùng anh vun đắp một gia đình nhỏ đầy yêu thương, nơi chúng ta chia sẻ buồn vui và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mọi người hay đùa rằng em kén quá nên chưa chọn được ai, nhưng em nghĩ đơn giản là mình chưa gặp đúng người. Tình yêu, hạnh phúc gia đình là những điều thiêng liêng, nên em không muốn vội vàng. Em tin rằng những điều tốt đẹp, dù đến muộn, luôn xứng đáng. Vì thế, em gửi bài lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress, hy vọng có thể tìm được anh, chàng trai chân thành, trân trọng giá trị gia đình. Em mong anh có học vấn từ đại học, có mục tiêu trong cuộc sống, không hút thuốc, không theo tôn giáo hoặc theo đạo Phật. Anh độc thân (có thể từng kết hôn nhưng chưa có con).
Dù chưa biết anh là ai, nhưng nếu anh đọc đến đây, em cảm thấy đó đã là một khởi đầu đầy ý nghĩa mà em rất trân trọng. Nếu anh đang tìm kiếm một cô gái vui vẻ, hoạt bát và có trái tim chân thành, em mong rằng mình có thể mang đến cho anh sự đồng điệu và những điều ý nghĩa trong hành trình phía trước. Bên cạnh đó, nếu anh cũng muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và nhận thấy chúng ta có nhiều điểm chung, hãy gửi email cho em. Em mong được biết thêm về anh, câu chuyện của anh, suy nghĩ và những điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh hãy chia sẻ những điều đó ngay từ lần email đầu tiên nhé.
Cám ơn anh và bạn đọc đã dành thời gian đọc bài viết của em. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thân mến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khoaitay
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ