Sài Gòn bình thường mới, không biết anh đi làm chưa, tâm trạng thế nào? Em thì vừa mừng vừa lo, mừng vì đi lại dễ dàng hơn nhưng lo khi nhiều người đổ ra đường, sợ dịch lại bùng lên. Em không sinh ra ở mảnh đất này nhưng đã gắn bó với nơi này được 20 năm rồi và mong muốn định cư ở đây luôn. Anh có chung sở thích với em không? Nếu có, mình cùng trao nhau cơ hội anh nhé.
Em sinh năm 1983, gốc Bắc, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì vào Sài Gòn học tập và làm việc tới giờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, công việc bộn bề, đến giờ em vẫn lẻ bóng và hy vọng anh cũng đang đi dạo quanh đây để kiếm em.
Là dân văn phòng, lúc trước em khá bận rộn, từ khi Covid xuất hiện, em rảnh rỗi nhiều, có nhiều thời gian tập thể dục, coi phim và nấu ăn. Nhưng bây giờ em rất mong Covid mau biến mất để cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và mong mình có cơ hội để gặp nhau. Trong chuyện tình cảm, em nghiêm túc, chân thành và khá thấu đáo trong mọi việc. Ngoại hình của em bình thường, cao 1,63 m, nặng khoảng 57 kg.
Mong gặp được anh - chàng tài xế của riêng em, người đàn ông trưởng thành, chín chắn và đặc biệt nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mong anh có công việc ổn định, là người có thể hiểu và san sẻ với em mọi chuyện trong cuộc sống. Từ trước tới giờ, mọi chuyện em đều làm một mình, có những lúc phải gắng sức. Nếu có anh đồng hành sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiều lúc em cũng muốn được nhỏ bé khi bên anh.
Đây là vài chia sẻ của em. Nếu anh thấy cùng quan điểm, hãy cùng nhau trò chuyện anh nhé. Mong sớm nhận được tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lucky
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ