Nói như vậy nhưng không có nghĩa mình chọn đánh nhanh thắng nhanh vì chuyện càng quan trọng lại càng phải từ tốn. Vậy nên thành viên nào nghĩ rằng mình gấp gáp cần người yêu, cưới chồng thì vui lòng bỏ qua mình nha.
Thấm thoát, mình đã học tập và làm việc ở TP HCM hơn 10 năm. Vì nhà mình cũng gần đây nên việc đi lại thăm hỏi ba mẹ khá dễ dàng. Hiện mình làm nhân viên văn phòng ở quận 7, công việc ổn định, đủ lo cho bản thân và các nhu cầu khác. Thường mình ra khỏi nhà khi mặt trời mới ló và về đến nhà thì mặt trời đã lặn từ lâu. Có lẽ vì vậy, cộng thêm ham chơi hồi trẻ nên đến giờ mình vẫn còn nằm trong hội độc thân vui vẻ.
Năm nay, khi đã có chút tuổi, mình bớt nhiều rồi. Mình đã chăm nấu ăn cuối tuần hơn và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Ông bà ta nói: "tốt khoe xấu che", lẽ ra mình không nên nói mấy điều bất lợi này nhưng mình nghĩ khởi nguồn của mọi mối quan hệ nên bắt đầu bằng sự tin tưởng, có sao nói vậy.
"Khi cô ngựa vằn khoác lên mình bộ lông báo đốm thì hiển nhiên sẽ thu hút các chàng đốm, còn chàng vằn thì... bỏ chạy. Tệ hơn nữa là sau khi nhận ra lớp da thật sự đằng sau lớp áo hóa trang, chàng báo đốm cũng bỏ đi nốt, hoặc bỏ đi sau khi đã xơi tái cô vằn".
Cuộc sống vốn đã đủ phức tạp nên mình nghĩ con người mà chúng ta thể hiện gần với con người thật chừng nào thì những mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng ấy. Mình thích đơn giản hóa mọi việc của bản thân, chỉ hơi ẩn mình khi ở công sở hoặc những việc có liên quan, ảnh hưởng đến người khác.
Do đó, mình mong sẽ tìm được "chàng ngựa vằn" cũng đơn giản và chân thành ở thành phố này, tuổi từ 32 trở lên, có học thức, tự lập, có trách nhiệm và công việc ổn định. Còn lại thì tùy duyên, bởi hai người tốt không có nghĩa là sẽ đến được với nhau.
Mến chúc tất cả chúng ta nhiều sức khỏe và một năm mới bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ