Em rất thích trẻ con. Từng phẫu thuật cắt buồng trứng, tử cung dự phòng nguy cơ ung thư nên em không còn khả năng tự mang thai và làm mẹ. Với em, nếu anh đã có con càng tốt. Em nghĩ một bé là phù hợp. Em sẽ yêu thương, chăm sóc con, đưa con đi học, họp phụ huynh cho con... Từ sâu thẳm bên trong, em có khao khát làm mẹ, làm vợ. Ngoại trừ công việc, em biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Em cũng rất cần bờ vai vững chãi của anh để dựa vào.
Mong anh hiền lành, tử tế, chung thủy, thu nhập ổn định, em và con có thể dựa vào. Em biết cuộc sống này không thể nói trước được điều gì, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau và cùng nắm tay thì mọi khó khăn sẽ lùi ra phía sau anh nhỉ.
Mong anh ở Hải Phòng. Chúng ta sẽ gần nhà nội, nhà ngoại để có thể chăm sóc bố mẹ anh, bố mẹ em lúc tuổi già. Em quan niệm bố mẹ nào cũng là bố mẹ nên em không ngại chuyện mẹ chồng nàng dâu. Em phải cảm ơn bố mẹ anh rất nhiều vì đã mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi anh khôn lớn. Bố mẹ em cũng vậy. Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống hài hòa nhé. Cuộc đời em đã trải qua sóng gió. Mong những ngày tháng còn lại có thể yên bình, an ổn bên anh và con. Mong gặp được anh giữa nhân gian rộng lớn này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thủy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Dương Kinh, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ