Mẹ cháu sinh năm 1965, là giáo viên mới nghỉ hưu, gốc miền Trung, sống ở Gia Lai, nhưng vì các con ở TP HCM nên cũng muốn ở gần con cháu. Vậy nên cháu mong gặp được các bác sống tại Sài Gòn này.
Bố cháu mất 16 năm nay, mẹ một mình chịu khó nuôi 4 con ăn học, các con đều có công việc tốt. Giờ đến lúc nghỉ hưu mới nhìn lại, thấy cô quạnh tuổi già. Mẹ cháu hiền, chịu khó, tốt bụng, thương người, có vài bệnh tuổi già nhưng được con là bác sĩ thường xuyên chăm sóc.
Cháu mong mẹ gặp được người phù hợp để mẹ bớt buồn, vì con cháu cũng không thể thấu hiểu hết được tâm tư của mẹ. Cháu cảm ơn mọi người đọc tin. Chúc các bác sức khỏe, an toàn mùa dịch. Nếu bác nào thấy phù hợp, xin gửi thư cho cháu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ