Em sinh năm 1991, độc thân, chưa từng lập gia đình, sinh ra, lớn lên tại ven đô Hà Nội, nay là Nam Từ Liêm. Em khá hòa đồng, dễ thích nghi với hoàn cảnh sống hay những con người mới, cũng khá cầu toàn trong công việc. Tuy nhiên chuyện tình cảm chắc không theo đúng hướng hoặc do em đã bỏ qua thời điểm vàng để kết bạn nhiều hơn. Trong khi thời đại học, các bạn yêu nọ yêu kia, em chỉ cắm đầu học với làm, ra trường cũng thế.
Em khá truyền thống nhưng không nhút nhát, dễ gần, cũng bươn trải đủ cả vì gia đình, bố mẹ làm nông nghiệp không khá giả gì. Em lại là con cả trong ba chị em nên thấy thương bố mẹ, muốn giúp bố mẹ với các em cho cuộc sống dư dả thêm. Đến lúc ngẩng đầu lên cũng tuổi đầu ba và bố mẹ, họ hàng bắt đầu rục rịch mai mối nọ kia. Mà qua mai mối em thấy mọi người khá gượng gạo, không nhiệt tình được vì chưa biết gì về nhau, chưa có điểm nào phù hợp, chưa phải gu của mình để có thể chia sẻ nhiều và tìm hiểu lâu dài hơn nên em cũng không ngại tự đi tìm nửa kia của mình dù là sớm hay muộn.
Bố mẹ ủng hộ việc em học hành thành danh, ổn định và tự do chọn bạn đời nên không tạo áp lực gì nhiều trước tuổi 30. Em chẳng nghĩ nhiều, đơn thuần là học và làm để kiếm tiền cho ổn định tài chính, tâm thế ổn định mới yêu đương, vì em sợ làm mất thời gian của chính mình hoặc bạn nam đó nếu để họ chờ đợi và không quan tâm được họ nhiều. Thế nên có nhiều thời điểm bạn nam đến với em đúng người rồi, nhưng chưa phải lúc em sẵn sàng, các bạn cũng rời đi như thường thôi, không ai đợi ai mãi được. Gần đây em cũng thử dùng vài app hẹn hò nhưng trên đó sáng tối lẫn lộn, lừa nhau thì nhiều, không tin tưởng được.
Em cũng chia sẻ một vài điểm về bản thân để anh có thể dễ hình dung hơn. Em cao 1m57, ngoại hình bình thường, tự lập (vì trước giờ chưa có điểm tựa vững chắc nào cả), biết kính trên nhường dưới, ghét những người có tính gian dối, thảo mai, thích sự chân thành. Công việc văn phòng mảng logistics (trước làm kế toán theo đúng chuyên ngành đại học tầm 6 năm nhưng cảm thấy không phù hợp), thích xem phim nghe nhạc, du lịch khắp nơi để khám phá ẩm thực và thiên nhiên..., nấu ăn tạm ổn (theo cảm xúc)
Nếu bảo không có mong muốn gì ở người bạn đời để nhận được nhiều thư làm quen thì em không phải là đối tượng đó. Dù ít hay nhiều em cũng muốn chia sẻ vài điểm mà em mong muốn ở người bạn đời, để hai bên dễ hình dung: Mong anh chưa từng lập gia đình, hiện tại độc thân, gia đình cơ bản ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh phía Bắc nhưng có định hướng sinh sống làm việc lâu dài tại Hà Nội (gần Hà Đông thì tốt ạ). Có công việc ổn định, đủ tự tin, độc lập tài chính, lo được cho gia đình nhỏ. Chân thành, biết yêu thương, quan tâm, nhường nhịn, chăm sóc em và gia đình, hiếu thuận với bố mẹ hai bên. Hơn hết là biết đồng cảm, sẻ chia, thói quen sinh hoạt lành mạnh và có tính vị tha để em vững niềm tin dựa dẫm vào anh hơn.
Nếu anh đọc bài thấy tâm tình, tính cách, nhân sinh quan phù hợp, email em nhé, em sẽ check email thường xuyên. Nếu được, anh có thể chia sẻ số điện thoại để kết bạn. Em tin trái đất tròn, dù sớm dù muộn thì những người yêu nhau chân thành sẽ đến được với nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: IRIS
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ