Mình chỉ giỏi viết thôi, chứ với đối tượng khác giới, khi không gặp mặt, mình mới nói chuyện được, còn khi gặp mặt trực tiếp hoặc là lóng ngóng chẳng biết nói gì, hoặc là nói luyên thuyên rồi thành huynh đệ với người ta luôn. Bao nhiêu năm rồi chẳng khá lên được, đến mình còn tự cảm thấy xấu hổ cho bản thân, từng tuổi này rồi chưa yêu đương gì, toàn yêu đơn phương là giỏi. Bạn mình bảo "chắc do mày chưa gặp đúng người", mình tin vậy xong chờ hoài cũng đâu có thấy ai.
Công việc của mình ổn định nhưng không giàu nổi, đủ sống, phụ giúp ba mẹ, cuối tuần đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch. Mình thích học hành, học đủ thứ linh tinh nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích truyện tranh, hoạt hình, phim ảnh. Mình cũng thích nấu ăn và hay sáng tạo món ăn nữa. Mình hay thích những điều ngẫu hứng, bất ngờ như có lần mình làm bánh chiên xong tự ship cho bạn bè toàn thành phố, ai cũng khen ngon. Về ngoại hình, mình rất thuần Việt, cao 1,57 m, nặng 49 kg, mặt tròn, tóc dài.
Viết lên đây chưa phải gặp mặt nói chuyện với ai nên mình tự tin viết đôi điều. Hy vọng có ai đó thấy đồng điệu, "cảm" được mình, có nhã ý giúp mình bớt "nhát trai", sẵn tiện "hốt" mình luôn thì tốt quá. Vì bạn bè mình kết hôn sinh con hết rồi, mỗi lần cuối tuần đi chơi, họ dắt con theo mình cũng phiền, mà không đi chơi thì buồn.
Mong người đến với mình có một số tiêu chí đơn giản sau: cao hơn mình, nhìn thân thiện, hiền nhưng nhậu được (vì ba và em trai mình nhậu rất giỏi), có công việc với thu nhập không cần cao nhưng ổn định. Người ấy có thể không thích xem hoạt hình, nhưng hiểu được và không phán xét những sở thích của mình. Mong gặp được ai đó. Cảm ơn mọi người đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lạc Thanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ