Đầu tiên, em muốn gửi lời chúc năm mới đến anh và mọi người đọc bài viết của em. Chúc anh và mọi người có một năm mới thật vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và luôn bình an.
Em đang suy nghĩ không biết nên chia sẻ những gì để có thể nhận được phản hồi từ anh, vì thực sự bản thân chưa bao giờ ngồi viết bức thư dài thế này. Hy vọng anh sẽ thích khi em cố gắng làm một bản mô tả những gì thực nhất về con người và những mong ước của em.
Em có dáng người khá nhỏ nhắn, cao 1,57 m, nặng 46 kg, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt hơi tròn. Em thích những trang phục màu pastel nhẹ và ren hoa cổ điển nên bạn bè hay gọi em với tên là Bèo. Một số người nhận xét em tích cực và bình yên. Em sinh ra ở Nghệ An, làm thủ quỹ cho một công ty bất động sản tại TP HCM.
Học tập và làm việc tại TP HCM hơn 10 năm, em cũng yêu thích nơi này, hy vọng có thể gặp anh ở đây để mình không phải yêu xa, để có thể chia sẻ nhưng vui buồn cùng nhau.
Em là con gái Chúa nên rất mong gặp được anh như vậy. Về điều này, có thể em được bạn bè nói là hơi cố chấp nhưng thực sự trong lòng muốn được cùng anh đi lễ, nấu ăn, dọn dẹp, đi dạo, trò chuyện, tâm sự hàng ngày, cùng yêu thương và nuôi dạy những đứa con, tạo ra một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.
Mong nhận được hồi đáp của anh để chúng ta có thể hiểu thêm về nhau, anh nhé. Hẹn gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Maria Phan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ