Đắn đo mãi, cuối cùng em đã có can đảm viết ra tâm sự này. Ở chuyên mục này, chủ yếu là những bạn tìm kiếm một tình yêu đúng nghĩa, nhưng em lại khác, hy vọng được gặp anh - một người thật khác, giống em.
Tuy không xinh đẹp hay giỏi giang, em vẫn có một số người theo đuổi, kể cả cho đến hiện tại, có lẽ vì em hiền lành. Nhưng điều trớ trêu là em không hề có cảm xúc yêu đương với giới tính nào. Đó không phải là cảm tính nhất thời, mà là điều em rút ra được sau rất nhiều năm trải qua các mối quan hệ tình cảm.
Em nhận ra điều duy nhất mình mong muốn ở các mối quan hệ chỉ là sự chia sẻ, giãi bày từ những người mình cảm nhận được sự đồng điệu. Tuy nhiên, em không hoàn toàn tìm được mục đích chung từ những chàng trai đúng nghĩa xung quanh, dù cảm thấy hợp nhiều thứ. Đó chính là lý do em viết bài tâm sự này.
Hy vọng tìm được một người bạn đúng nghĩa, có thể sẻ chia trong cuộc sống, điều kiện tiên quyết đó phải là người vô tính hoặc gay, tuổi dưới 40 để thực sự dễ dàng nói chuyện. Anh có thể ở đâu cũng được, nhưng em ưu tiên ở TP HCM hơn. Thêm nữa, em muốn có một đứa con của riêng mình. Vì vậy, mong sẽ có một đứa con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm vào 2 năm sau nếu hai người cảm thấy có thể nuôi dạy một đứa bé nên người.
Mong nhận được phản hồi từ những người nghiêm túc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Na
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ