Về tính cách, đa số mọi người nhận xét mình hơi hướng nội, trầm tính, hay ngại ngùng và có vẻ thụ động trong mối quan hệ với người khác giới. Ví dụ, mình đang nói chuyện thoải mái với một bạn nam mà có ai đó trêu chọc, bàn tán, mình sẽ né luôn bạn đó. Bởi vậy giờ mình mới cô đơn thế này.
Mình mong kết bạn với bạn nào hơi trái ngược với mình một chút, kiểu hòa đồng, vui tính, thẳng thắn, chân thành, có thể khơi gợi chủ đề để hai bên thấy thoải mái. Bởi nếu hai người ít nói ngồi với nhau, nhiều lúc lại thấy ngượng, không tự nhiên.
Về điều kiện kinh tế, mình học luật ra, làm nhân viên văn phòng nên lương thưởng chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả gì nhiều. Quê mình Đăk Lăk nên cũng như nhiều gia đình bình thường ở đó là làm chăn nuôi, trồng cà phê, trái cây... Vậy nên ai có ý định kiểu "sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại", chắc nhà mình không đáp ứng được.
Mình thuộc típ người mưa dầm thấm lâu, nên trước hết muốn tìm hiểu theo kiểu bạn bè trước, không hề đặt nặng là phải thành đôi hay tìm người để lập gia đình đâu, có thêm bạn để nói chuyện cũng vui mà. Bởi vậy mình không yêu cầu ngoại hình hay kinh tế của bạn nam, chỉ cần tuổi từ 25-32 là được.
Nếu được, hãy liên hệ với mình nhé, thêm bạn thêm vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vy
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ