Sau một thời gian đắn đo, hôm nay mình mới quyết định chia sẻ về cuộc sống và mong muốn của mình cùng bạn đọc VnExpress. Hiện nay mình sống cùng hai con gái, một cháu chuẩn bị vào đại học, một cháu vào lớp 4. Bố các cháu có đóng góp hàng tháng theo quy định của tòa.
Cuộc sống của một phụ nữ đơn thân như mình mặc dù không khó khăn về kinh tế nhưng rất chông chênh về tình cảm. Mình sống ở thành phố nhỏ, do đặc thù công việc, quan hệ xã hội không rộng nên vẫn chưa tìm được người cùng mình chia sẻ cuộc sống. Mình thật sự mong muốn tìm được người đồng cảm, để cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống sau này.
Giới thiệu thêm về bản thân, mình cao 1,56 m, nặng 50 kg, sức khỏe tốt, có tập thể thao, thích đi du lịch và trồng hoa đẹp, tính tình thẳng thắn, ấm áp và chân thành.
Nếu bạn là nam giới, đã ly dị hoặc góa vợ, tuổi 45-55, khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, thẳng thắn, chân thành, có cùng nguyện vọng tìm bạn đồng hành, hãy liên lạc với mình nhé.
Mong nhận được hồi âm từ các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vivian
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình
- Giới tính: Nữ