"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta..."
Em đã tìm anh 28 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Nay biết VnExpress có chuyên mục Hẹn hò và có nhiều đôi đã được mai mối thành công, nên em có thêm niềm tin và động lực để viết bài, hy vọng có thể tìm được anh – người mà em đã chờ đợi từ rất lâu.
Em xin giới thiệu đôi nét về mình để anh biết nhé. Em tuổi Nhâm Thân, được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, hiện công tác trong ngành ngân hàng. Vì công việc đa phần bận rộn, nên em không có thời gian để tìm người yêu. Em thấy trong chuyên mục này, cũng có nhiều bạn gái làm ngân hàng đăng bài, nên lời đồn về việc hầu hết ai làm ngân hàng đều "ế" có lẽ là đúng (cười).
Về ngoại hình, em cao 1,56 m, nặng 48 kg, không mập không ốm, mọi người hay nhận xét em khá ưa nhìn, nhưng em không tự nhận xét mình là xinh hay không, vì tùy theo cách nhìn nhận và quan điểm của từng người. Về tính cách, em thuộc tuýp người hài hước, hòa đồng, có thể tạo sự thoải mái cho người mới gặp lần đầu. Vào mỗi buổi sáng cuối tuần khi có thời gian rảnh, em thường tự pha cho mình một ly cà phê nóng, và đọc một cuốn sách hay, đôi khi là nghe vài bản nhạc mình yêu thích. Đó là sở thích, thói quen em tạo cho mình từ rất lâu, hy vọng anh sẽ có sở thích này giống em. Đôi khi em cũng hay chạy bộ vào buổi sáng, để rèn luyện sức khỏe và hít thở không khí trong lành. Bên cạnh đó, em cũng biết một chút về chơi bóng đá (em từng nằm trong đội bóng nữ của ngân hàng) nên em có thể cùng anh chơi thể thao hoặc bàn luận về chuyện thể thao nữa (cười).
Em không đi tìm một người bạn trai hoàn hảo, vì em biết trên đời này không ai hoàn hảo, nếu có thì người đó cũng không thuộc về mình. Hơn nữa, thứ để gắn kết hai con người với nhau chính là sự đồng cảm, thấu hiểu, quan tâm nhau, cùng nhau nhìn về một hướng, thì tình yêu mới lâu dài và bền vững. Đó chính là những điều mà em cần tìm ở người đàn ông của em sau này. Em không quan tâm anh đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, chỉ cần anh hiền lành, có trái tim nhân hậu, có chí tiến thủ, không ngại khó khăn, thử thách và thực sự yêu thương em là đủ. Tuy nhiên, em không chịu được mùi khói thuốc, nên mong anh không hút thuốc nhé. Ngoài ra, em theo đạo Công giáo, nên hy vọng anh cũng cùng đạo với em, để chúng ta có thể cùng nhau tham dự thánh lễ ở nhà thờ, đặc biệt là lễ Giáng sinh, vì em chưa có cơ hội cùng người yêu vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Em biết tìm người Công giáo như mình trên chuyên mục này là rất khó, nhưng em vẫn có niềm tin là một ngày nào đó em sẽ gặp được anh - người Công giáo như em và là người em đang tìm bấy lâu nay.
Hy vọng anh – một nửa của em đang ở đâu đó, cũng đang tìm em và đọc được bài viết này, mau chóng liên hệ với em anh nhé. Em mong muốn được làm những gì mình thích cùng nhau, cùng nhau dạo phố, xem một bộ phim, cùng nhau đọc một cuốn sách hay và bàn luận về nội dung của nó, như vậy thì rất tuyệt vời anh nhỉ. Mong nhận được thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: La Vie En Rose
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
