Thực hiện chủ trương giãn cách phòng chống Covid, em ở yên tại nhà hơn một tháng rồi. Và vì có nhiều thời gian một mình quá nên bỗng nhận ra hình như em đã quá cô đơn, rằng em cũng muốn có một người bên cạnh để yêu thương, chia sẻ.
Khó khăn hồi nhỏ và kinh tế là lý do chính khiến em không ngừng cố gắng, dành phần lớn thời gian và tâm trí cho công việc. Khi nghỉ dịch, mọi thứ ngừng lại, bản thân cảm thấy chông chênh, có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về những điều mình thật sự muốn làm, những gì mang lại hạnh phúc, em thấy mình đã lỡ hẹn và hoãn lại rất nhiều điều.
Về chuyện tình duyên, em có một mối tình đã kết thúc và lâu rồi ở trong trạng thái ngại yêu, ngại hẹn hò. Em mong nếu may mắn có thể gặp anh - người chín chắn, phóng khoáng, bao dung, có tình yêu thương gia đình và cả những người xung quanh, là một người tốt. Mong anh có sức khỏe, không quá gầy, mang lại cảm giác vững chãi, an toàn.
Em có công việc và thu nhập tốt, đủ lo lắng cho bản thân và bố mẹ, nhưng em luôn nghĩ đến mốc thời gian có thể ngừng lại, có thể bỏ đi những áp lực, xô bồ và chỉ làm việc mình thấy vui thôi. Em thích sống gần biển, thích trồng cây, nuôi chó và mèo.
Mong gặp anh - người bạn đồng hành, người mà có thể nói chuyện với em cả ngày về linh tinh đủ các chủ đề từ kinh tế, chính trị, xã hội,....; có thể cùng sống cuộc sống đơn giản, gần gũi thiên nhiên cỏ cây, buổi sáng dậy sớm chạy bộ hít mùi gió biển. Anh đừng nghĩ em mộng mơ thiếu thực tế nhé, em thật sự thích sống chậm lại như vậy và đã mua một căn nhà nhỏ gần biển nhưng chưa đủ can đảm để sống theo sở thích của mình. Có lẽ ở một mình quá cô đơn.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em. Chúc tất cả chúng ta sớm vượt qua đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ