Khi có trải nghiệm nhất định, mình nghĩ mỗi người đều có cách tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc theo cách riêng. Lúc viết bức thư này, mình hy vọng có cơ hội tìm được "người đúng" để thay vì là một, cả hai cùng chia sẻ hạnh phúc theo cách tràn đầy hơn.
Mình sinh năm 1993, cao 1,68 m, ngoại hình khá ưa nhìn, sống và làm việc ở Hà Nội, làm quản lý cho thuê tại công ty bất động sản chuyên cho người nước ngoài. Là người hướng nội nhưng mình khá độc lập và có cá tính riêng. Khi có thời gian rảnh, mình thích đi du lịch để nạp năng lượng cho bản thân, đặc biệt là những nơi yên tĩnh, có phong cảnh đẹp hoặc thỉnh thoảng sẽ xem phim, nghe podcasts. Trình độ nấu ăn ở mức 7/10, vậy nên không phải là con gái thành phố thì không biết làm gì đâu nha. Mình nuôi một em mèo béo mập, đáng yêu nên hy vọng đối phương cũng thích thú cưng.
Mình muốn tìm hiểu người sống và làm việc ở quanh khu vực Hà Nội, vì sẽ thuận tiện hơn cho cả hai, có mong muốn lập gia đình, ổn định sự nghiệp ở mức độ nhất định để có thể dành thời gian chu toàn cho gia đình. Gu của mình là người chững chạc, chủ động và có chút hài hước, đặc biệt đừng ít nói quá hoặc luôn thụ động chờ đợi. Mình rất vui nếu đối phương hơn 5-7 tuổi, cao khoảng 1,7 m vì vẻ ngoài của mình khá chín chắn và hơi cao một xíu. Người đó không gia trưởng, bảo thủ, không dính "tứ đổ tường", không kẹt xỉ, chi li quá mức trong chuyện tiền bạc.
Mình thích cuộc sống đơn giản, vui vẻ chứ không muốn biến mọi thứ trở nên phức tạp. Do chưa tìm được người phù hợp nên mình vẫn độc thân chứ không bị lừa tình, phản bội hay từng trải qua chuyện tình nhiều drama trong quá khứ. Mình rất trân trọng người thực sự muốn tìm hiểu về con người, tính cách của mình hơn là những câu hỏi vô nghĩa về quá khứ. Vì mình luôn hướng về phía trước, trân trọng quá khứ, trưởng thành từ những trải nghiệm và đồng thời cũng tôn trọng quá khứ của mọi người. Những câu hỏi kiểu như "Em có mấy mối tình rồi? Vì sao lại chia tay? Vì sao em vẫn chưa lấy chồng? Điều kiện của em vậy mà sao vẫn độc thân nhỉ?", mình thấy khá vô nghĩa và vô duyên. Cũng không hiểu sao nhiều người khá tò mò về những chuyện này.
Chúng ta dành rất nhiều năng lượng ở bên ngoài để làm việc, vì vậy với mình, nhà chính là tổ ấm, là nơi để về. Đây là lần thứ hai gửi thư lên chuyên mục, mình muốn gieo duyên tìm kiếm mảnh ghép thực sự phù hợp chứ không phải "rổ giá cạp lại" sống qua ngày để cả hai đều cảm thấy gượng ép và không thoải mái. Đối với mình, sự tôn trọng, chân thành, chia sẻ, cởi mở, thẳng thắn những điều chấp nhận được và không chấp nhận được của cả hai là chìa khóa xây dựng hạnh phúc lâu dài.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kate
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ