Mình đến từ miền Trung, làm việc ở Sài Gòn. Nhìn cuộc sống gia đình, mọi người xung quanh mình thật phức tạp, cứ to tiếng, cãi nhau, đánh nhau, chẳng biết mình có bị ám ảnh không mà dần dần không quan trọng việc lập gia đình nữa. Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại, công việc, thỉnh thoảng cà phê với bạn, thời gian rảnh xem thể thao...
Nghĩ cứ vậy cũng bình thường, nhưng qua đợt dịch vừa rồi, làm việc tại nhà, mỗi ngày nhìn màn hình máy tính rồi thời gian rảnh nhiều, mình suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ nên tìm một người đồng hành, biết đâu mình sẽ gặp được người phù hợp. Vậy nên sau thời gian dài làm độc giả của chuyên mục, đọc chia sẻ của mọi người, mình cũng muốn thử tạo cơ hội cho bản thân và biết đâu có duyên gặp "nửa còn lại".
Đôi chút về bản thân: Mình 35 tuổi, cao 1,6 m, nặng 52 kg, lạc quan, thẳng thắn, biết chia sẻ và tôn trọng người khác, nghề nghiệp là HR (tuyển dụng). Mong muốn tìm bạn nam chân thành, bao dung, chưa kết hôn.
Hy vọng sớm nhận được email hồi âm. Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ