Bây giờ trong đầu mình lại vang lên lời bài hát: "Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó. Người lạ ơi". Người thương ơi, có lẽ nên gọi vậy nhỉ? Mình nay đã 30+ rồi, độc thân, độc lập, không vướng bận gì, từng yêu đơn phương, từng đổ vỡ. Tuy đây là chuyên mục hẹn hò nhưng hiện tại mình chỉ muốn dừng lại ở chuyện trò thôi, vì mình còn có chướng ngại tâm lý (từng bị phản bội, lừa dối) nên chưa sẵn sàng tiến xa hơn.
Mình không có ưu điểm nổi trội gì ngoài tâm tính hiền lành, chân thành. Mình không thích nhờ cậy, làm phiền người khác. Mình sống hướng nội nhưng vẫn ẩn giấu sự vui tính. Mình biết nấu ăn, thích rau củ thực phẩm xanh sạch, thích kết bạn với người ăn chay trường, tin phật Pháp. Mình thích thể thao, thích phim hành động hài, cổ trang hài, thích du lịch kiểu hành hương và từ thiện. Mình là người nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến nhưng rất ít tham gia hội nhóm hay giao lưu bạn bè.
Đôi khi trong cuộc sống, nhiều lúc mình có những ước mơ xa vời, như mong thế giới hòa bình, mong người lạc lối thì hồi đầu hướng thiện, mong không có phản bội lừa lọc, không có đau thương... Dù biết quy luật cuộc sống là buồn vui lẫn lộn, mình vẫn cảm giác trầm buồn, chỉ biết thở dài, không có ai để chia sẻ mà cũng không dám chia sẻ vì mọi người sẽ nghĩ mình đầu óc không bình thường.
Mình mong có người bạn tâm giao, tử tế, thiện lương, dù không gặp mặt chỉ là qua email. Nhưng nếu bạn tầm 26 đến 36 tuổi, nam hoặc nữ, độc thân, không con cái, không vướng bận, có lối sống lành mạnh, hướng thiện, tin nhân quả, tin luân hồi, có cùng nhân sinh quan thì chúng ta nói chuyện sẽ dễ hợp ý nhau hơn. Liên hệ mình để chúng ta có thời gian chuyện trò bất chợt khi cô đơn hoặc để chia sẻ với nhau về những hoài bão trong cuộc sống, để làm vơi phần nào những áp lực công việc, những khúc mắc trong cuộc sống mà ta ngại nói ra với người quen...
Chúng ta, bạn bè không biết thông tin cá nhân, giới tính của nhau, sẽ thoải mái hơn khi chia sẻ, vẫn có thể cùng ấp ủ hoài bão tương lai, hoặc cùng mơ mộng xa vời, cũng có thể mít ướt mà không ngại bị soi. Hãy để chúng ta được sống thật, giữa cuộc sống còn nhiều sự giả dối. Hãy để chúng ta động viên nhau, cùng nhau nỗ lực hướng thiện, sống vui, sống có ích. Hãy cùng nhau thắp sáng ngọn lửa ấm áp vốn luôn sẵn có trong tim mỗi người. Cảm ơn anh chị em và tòa soạn!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen thanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ