Mình là nữ, hy vọng tìm được một bạn cùng giới sinh sống tại thành phố Đà Lạt để yêu thương và gắn bó. Đà Lạt với mình rất thơ mộng và có nhiều kỷ niệm đẹp. Mặc dù mình không định cư ở Đà Lạt nhưng vẫn có thể gặp bạn mỗi tuần và nhiều khoảng thời gian khác trong năm. Tìm bạn dẫu biết mong manh nhưng vẫn không vụt tắt hy vọng. Mình là một cô gái học khối kỹ thuật, tư duy hướng khoa học tự nhiên những lại rất thích thơ của Xuân Quỳnh.
"Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thư viết đôi dòng theo gió xa"
(Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh)
Thơ của Xuân Quỳnh rất đậm tình yêu. Còn một câu mình rất thích nữa là: "Tình yêu mỏng manh như màu khói". Tình yêu rất mong manh và cần được trân trọng thì mới bền vững. Mong mọi người đừng phán xét bài viết của mình vì mình chỉ muốn tìm một người bạn đời mà cả hai cùng gắn bó, sống xứng đáng với bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội. Chỉ đơn giản là một cặp đôi trong thầm lặng, cống hiến cho xã hội bằng kiến thức và khả năng lao động của chính mình. Mình cũng mong có trẻ con trong cuộc sống của mình nhưng con cái là duyên và mình cũng không đặt nặng điều này. Người bạn đời là người quan trọng và sẽ đi cùng mình trong suốt chặng đường đời.
Ở cái tuổi ngoài 30, mình không còn bồng bột nông nổi và đã xác định con đường của riêng mình. Mình độc lập về tài chính, có thể lo được cho bản thân và vững bước cùng bạn. Mình mong đối phương là nữ ở Đà Lạt bởi có những lý do riêng, mình sẽ kể cho bạn nghe sau này. Mình biết nấu ăn, sống có kế hoạch, là một cô gái lương thiện, thẳng thắn đối diện và bước qua khó khăn. Giống như tâm tư trong thơ của Xuân Quỳnh, bản thân cũng có những "mây trắng" và rồi cũng "bay đi cùng với gió", mình gửi lại những "đắng cay" theo cùng năm tháng.
Mình không mơ về một tình yêu như trên phim, nhưng rất thích những câu thơ của Xuân Quỳnh, mình cảm thấy những khao khát về tình yêu trong những vần thơ của Xuân Quỳnh giống như những ước mong của chính mình:
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Những biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
(Tự hát –Xuân Quỳnh)
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Suri
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
