Hôm nay, nhân lúc được nghỉ làm để phòng dịch bệnh, mình quyết định viết lên những chia sẻ và mong muốn tìm được sự đồng cảm từ các bạn. Mình hiện sống và làm việc tại TP HCM, là người hiền, chân thành, biết quan tâm chia sẻ và thích cuộc sống gia đình. Mình thích mỗi khi đi làm về cả nhà cùng nấu ăn, làm việc và cùng vui chơi.
Kể từ khi ly hôn, mình suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi, có nên kết hôn nữa hay sống độc thân, càng suy nghĩ càng rối, nhưng cũng chính lúc đó mình đã tìm đến mục Tâm sự của VnExpress và khi đọc những chia sẻ của các bạn mình đã có câu trả lời.
Mình lên đây cũng không ngoài mong muốn tìm một bạn đồng hành để cùng xây dựng một gia đình mới. Mình mong bạn sẽ là một cô gái có tính cách ôn hòa, hiền, chân thành, có hiểu biết xã hội, biết quý trọng gia đình, đang sống và làm việc ở TP HCM hoặc Bình Dương. Đặc biệt bạn là người có thể thông cảm, chia sẻ và cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu thấy phù hợp thì chúng ta có thể tiến xa hơn. Mình viết không hay, suy nghĩ sao thì nói vậy, rất mong các bạn dành chút thời gian đọc và nếu bạn gặp được sự đồng cảm cùng mình thì vui lòng gửi thư cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và niềm vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Văn Bình
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam