Tớ thực sự suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết thêm bức thư nữa ở đây không? Hoài niệm một chút về bài viết cách đây gần bảy tháng, tớ không nghĩ mình nhận được nhiều thư như vậy. Có những bạn tạo nên thiện cảm ngay từ đầu và cũng có bạn ghét tớ (cười). Với cá nhân tớ, tớ đều trân trọng và cảm ơn mọi người đã gửi thư, trò chuyện. Tớ tìm hiểu vài bạn nhưng thật tiếc là chưa có cơ hội cùng vẽ nên cái kết như mong muốn. Có thể do tính cách của tớ khá theo nguyên tắc.
Ngoại hình tớ bình thường, tính cách thoải mái trong nhiều mặt, khá khó tính trong chuyện tình cảm. Tớ từng học qua một khóa tâm lý nên dễ dàng trò chuyện hay tâm sự vài điều trong cuộc sống.
Mong muốn của tớ về bạn đồng hành là tìm được người tương đồng. Tớ muốn bạn gái sống tình cảm như mình, quê đừng xa quá vì sẽ khó tạo sợi dây gắn kết tình cảm đôi bên gia đình, cũng xác định chuyện hôn nhân một cách nghiêm túc và sẽ làm việc lâu dài ở thủ đô vì tớ ổn định kinh tế ở đây rồi.
Tớ mong có cơ hội hẹn hò tại nơi mà mình luôn được là chính mình - một quán cà phê với không gian làm việc và đặc biệt.
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc bài của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam
