Thấy nhiều bạn gửi bài lên đây tìm một nửa của cuộc đời, mình cũng học theo, hy vọng sẽ gặp được duyên.
Mình sống tình cảm, công việc ổn định, trải qua mối tình hai năm yêu xa. Năm thứ hai yêu, bạn ấy ghé thăm mình đúng một lần khi đi đám cưới người quen, còn lại đa phần mình lên thăm bạn ấy. Thấu hiểu những khó khăn của yêu xa, mình hy vọng bạn cũng ở TP HCM. Mình thích ngắm phong cảnh, đôi khi ngồi thẫn thờ nhìn trời mây và ngẫm lại chặng đường đã qua.
Hy vọng gặp bạn trong độ tuổi từ 29 đến 35. Không phải mình phân biệt tuổi tác nhưng trải qua một lần tình cảm, mình thấy cách biệt tuổi tác cũng có nhiều khác biệt trong suy nghĩ. Mình sống giản dị từ ăn mặc đến tiêu dùng đồ đạc.
Nếu bạn nữ nào muốn kết bạn, hãy gửi liên lạc cho mình nhé. Hữu duyên chúng ta sẽ gặp nhau.
Duyên ở lại là do mình giữ.
Duyên gắn bó là do mình vun trồng.
Duyên theo mình suốt đời là do mình nhường nhịn nhau.
Duyên ta cũng phải tìm mới thấy.
Cảm ơn độc giả VnExpress đã đọc qua bài viết này. Thân mến.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
