Từ khi có chỉ thị đầu tiên, mình đã thu xếp về quê - nơi cách thủ đô tầm 30 km để làm việc online. Mình đang độc thân, cuộc sống hơi tẻ nhạt vì ngoài gia đình ra, bạn bè hay mấy đứa em cũng bỏ mình lập gia đình hết rồi. Mỗi chiều lại về nhà chuần bị bữa tối cho bản thân rồi ngồi nghe mấy bản nhạc quen thuộc. Chán thật đó. Cuối tuần, mình lại về quê thăm bố mẹ.
Trước đây, mình chẳng nghĩ gì cả nhưng khi bắt đầu bước vào tuổi 30, thấy hơi đáng sợ thật. Nhìn mọi người có những niềm vui bên gia đình nhỏ mà thấy tủi thân. Nhiều khi tự an ủi bản thân rằng tìm được người đó rất khó nhưng khi tìm được thì mình sẽ trân trọng và yêu thương họ. Vậy nên được mai mối nhưng mình không bao giờ nhận vì không thích.
Có thể gọi mình là đa nhân cách cũng được. Mình dễ dàng làm quen, nói chuyện với mọi người, tuy nhiên để thân hơn chút thì phải có chút gì đó tương đồng về cảm xúc. Tính cách của mình khi đối nhân xử thế trong cuộc sống khá ổn, tất nhiên cũng có vài vấn đề nho nhỏ nhưng đang cải thiện dần vì vốn dĩ đâu có ai là hoàn hảo. Ngoại hình của mình rất bình thường với chiều cao 1,63 m nên ai quan tâm ngoại hình một chút thì mình không đạt yêu cầu rồi.
Vì mình xác định mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài nên mạn phép mong muốn sẽ tìm được người con gái nhẹ nhàng, tình cảm, có một công việc ổn định ở nơi đây.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam