Thân gửi: Em, anh chị em có thể làm mối.
Lá thư: Tìm bạn gái để trò chuyện và tiến tới lập gia đình.
Hình thức: Chia sẻ về bản thân anh (cột A) và mong đợi em (cột E).
Tình trạng độc thân: Anh độc thân, chưa từng kết hôn. Em chưa hoặc từng lập gia đình, hiện độc thân.
Tuổi: Anh 38. Em trong tuổi để có thể sẵn sàng thêm bạn nhỏ làm cầu nối.
Giới tính: Anh nam, em nữ. Chiều cao: anh 1m65, cân nặng 65 kg. Em cao từ 1m5 và cân nặng trong tầm phù hợp sức khỏe.
Quê quán: Anh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Em ở một nơi nào đó trên trái đất có thể chọn quê anh là một lựa chọn trong tương lai.
Công việc: Anh lao động tự do, ngành công nghệ, làm trực tuyến, đôi khi công tác ngắn ngày ở Hà Nội hoặc TP HCM, làm chuyên ngành, công việc yêu thích. Em công việc lương thiện, không thường về sau 18h tối, trọng những bữa cơm gia đình. Thu nhập: Anh 15-20 triệu mỗi tháng. Em có thu nhập.
Gia đình: Anh có bố mẹ hiền lành, thân thiện, tốt bụng, đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm thêm vì niềm vui, không áp đặt và phụ thuộc con cái. Em gái anh chọn ở Sài Gòn sinh sống, làm việc.
Ngôi nhà anh đang sống: Anh cùng bố mẹ ở trong ngôi nhà ba tầng. Mỗi thành viên đều có không gian, tôn trọng riêng tư. Phía trước nhà là giàn cúc tần Ấn Độ rủ từ tầng ba. Trên sân thượng được thiết kế một khu tập nhỏ, còn lại là khu vườn nhỏ với sử quân tử, cúc tần, cây leo ăn trái, rau cải, rau ngót, rau thơm, hoa mười giờ, sam, cây cảnh rừng, những chậu sen, nơi nuôi cá..., một bộ bàn ghế chắc chắn có tuổi đời hơn 30 năm. Trên đó gió dịu mát và hương thơm của hoa nhài, hương thảo, sử quân tử mỗi góc khiến nơi này vô cùng dễ chịu để ngồi thư thái, nghe ballad, không lời, đọc sách, hoặc đơn thuần chỉ phóng tầm mắt ra phía xa ngắm một thành phố giữa một bên đồi, một bên núi và biển.
Vị trí nơi ở: Cách chợ tầm hai phút, đường quốc lộ tầm ba phút đi bộ, trường cấp 1-2-3 tầm năm phút, bãi biển, bãi tắm tầm năm phút chạy xe, không bị tắc đường kẹt xe, ngập lụt. Nhiều địa danh đẹp như sông, suối, hồ, đập, biển, đảo, núi, bến thuyền, đường bao biển, đền thờ, chùa,... đều ở không xa xung quanh. Hải sản, thực phẩm đều tươi ngon. Hàng xóm vui vẻ, thân thiện. Em đón được bố mẹ, người thân về ở mình thêm người thêm vui, mọi người quây quần và tiện chăm sóc. Nhà anh còn thêm không gian ngôi nhà nhỏ cách tầm 3 mét để mọi người thêm lựa chọn ở.
Thời gian thư rảnh: Anh thường nghe, đọc, viết, trò chuyện.
Học thức: Anh chưa bao giờ thấy hài lòng về kiến thức của mình, hầu như mỗi ngày ngoài công việc đều dành nhiều giờ để thêm hiểu biết bản nguyên về kinh tế, xã hội, chính trị, thể thao, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, tôn giáo, tâm linh, phim ảnh, âm nhạc, du lịch... Hiểu biết giúp anh sống tử tế, yêu đời, chu đáo hơn với người khác, tránh hơn thua gây tổn thương người. Anh tự nhận mình là người sâu sắc, tình cảm, mong em là người sống tình cảm, sâu sắc.
Kế hoạch làm quen: Mình trao đổi thư từ qua lại trước, ưng rồi thì qua chat có thể hàn huyên mỗi ngày kể nhau nghe những câu chuyện đời thường (anh không dùng mạng xã hội nào ngoài chat, không đăng ảnh nên em cân nhắc trước). Còn ngoài đời thực thì nghe được nói lại là người thân thiện, dễ mến, chu đáo, tử tế.
Cuối tuần mình có thể hẹn gặp gỡ. Trong 1-2 năm tới mình về chung nhà.
Anh từng gửi bài: "Mong sống cuộc đời bình yên với 'thân khỏe - tâm an'" nhưng chưa may mắn. Anh không mong sẽ nhận được những lá thư được soạn sẵn viết chung cho mọi người, hay chỉ thả số điện thoại, mời đầu tư ngoại hối, mục đích lừa đảo hay không nghiêm túc khác. Cũng mong em suy nghĩ kỹ thật kỹ trước khi gửi thư tới anh, khi bản thân thấy sẵn sàng có ý tìm hiểu, lập gia đình. Ngày mùng bốn tháng sau anh vào lại Sài Gòn công tác. Anh làm trực tuyến được nên không ngại chuyển nơi ở để cuối tuần mình có thể gặp gỡ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: NHT
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam
