Cả nước đang hướng về miền Nam để dập dịch mà số liệu ca nhiễm không ngừng tăng theo ngày, mình cảm thấy lo cho người thân. Vậy nên trong giai đoạn này, mọi người chú ý bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nha. Mong sao sớm dập dịch để trở lại cuộc sống bình thường.
Yêu một người không khó nhưng để sống chung, yêu thương nhau đến khi ngừng thở chắc không ai nói trước được ngày mai, chỉ có thể dành cho nhau sự yêu thương của hiện tại. Đây là cách suy nghĩ của mình. Vậy nên tình yêu với mình đơn giản lắm, chỉ cần yên bình để mình bước từng bậc thang nhỏ tiến về tương lai.
Nói qua chút về bản thân: mình chỉ cao 1,6 m, nặng 50 kg, nhìn không được đô con nhưng khá bảnh trai, nhìn trẻ hơn tuổi; là người ít nói. Công việc của mình khá đặc thù bên Sở Lao động nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu.
Mình sinh ra và lớn lên ngoài Bắc nên mong bạn gái cũng ở ngoài Bắc vô Nam làm việc để tiện đi lại hai nhà. Mong bạn gái cao 1,55 m đến 1,6 m, nhìn xinh xắn, đáng yêu một chút, biết nghĩ và chăm lo, vun đắp cho gia đình nhỏ.
Nếu chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, cũng có thể làm bạn, hết dịch rủ nhau đi cà phê. Không biết ở đây có tìm được em không.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: nicnol9000
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam