Mình sinh năm 1992, quê cách Hà Nội khoảng 70 km, làm công việc kinh doanh buôn bán tại Hà Nội, cũng gọi là ổn định.
Về ngoại hình, mình được cái trắng, mặt mũi sáng sủa, chỉ có điều hơi thấp khi chỉ cao có 1,66 m.
Tính mình hướng nội, giản dị, tự nhận thấy là người ổn định về tính cách cũng như chín chắn trong suy nghĩ. Mình hài hước, vui vẻ (là fan của Tinh gia, có lẽ ai biết sẽ hiểu). Về sở thích, mình thích đọc sách, truyện, xem phim hoặc đọc về những gì có ý nghĩa hay bài học gì đó rồi suy nghĩ về nó. Mình sống chân thành, tình cảm, chỉ có điều không biết cách thể hiện cho tốt.
Mình luôn thích sự an ổn, yên bình và không có mục tiêu hay hoài bão gì lớn lao cả (đối với nhiều người, đó giống sự không cầu tiến) nhưng mình chọn như vậy.
Mong gặp được bạn - người cùng thế hệ (hơn kém mình vài tuổi), vì mình là người hay hoài niệm nên cảm thấy không hợp với sự trẻ trung, năng động của các bạn trẻ. Mong bạn chín chắn, trưởng thành về suy nghĩ. Về ngoại hình, mình thích người có làn da trắng, vì người nhà mình đều trắng cả (cười). Quê bạn ở các tỉnh miền Bắc nhé và đừng xa mình quá, vì mình biết địa lý cũng là một vấn đề.
Trên đây chỉ là vài ý cơ bản, mong chúng ta có thể biết thêm qua thư sau. Dù biết ít cơ hội nhưng hy vọng nếu bạn đọc được những dòng này và thấy tương đồng, hãy hồi âm cho mình nhé. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn.
Chúc các độc giả cuối tuần vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Manh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam