Lâu rồi, anh cứ tưởng đã quen với cuộc sống một mình, ban ngày đi làm, chiều tối về đi tập, hoặc tụ tập cùng mấy cậu bạn gần nhà. Nhưng tới lúc này, anh cảm thấy không ổn lắm, cuộc sống gia đình, đôi lứa vẫn thích hợp với chúng ta hơn, em nhỉ.
Anh ly hôn sáu năm, nguyên nhân cũng đơn giản, hai người có nhiều quan điểm sống khác nhau, lại có cái tôi quá cao, nên mỗi khi va chạm, mâu thuẫn, ít nhường nhịn, tìm giải pháp nhẹ nhàng mà lại tranh cãi, nhiều khi xúc phạm nhau, dẫn đến tình cảm nhạt dần rồi tan biến. Hai bên không còn tin tưởng, tôn trọng nhau nên cuộc sống ngột ngạt, căng thẳng và lựa chọn giải thoát cho nhau tự do.
Sau cuộc hôn nhân, anh nhìn lại bản thân, thấy cần thay đổi nhiều điều, chịu khó lắng nghe, quan tâm, chăm sóc người khác hơn, tôn trọng các quan điểm khác của mình.
Về ngoại hình, anh cao 1,75 m, nặng 70 kg, khá ưa nhìn. Anh thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, hiến máu theo chu kỳ sáu tháng hoặc một năm một lần.
Về công việc và sở thích: Anh là nhân viên kỹ thuật, định cư ở một căn hộ nhỏ tại Hà Nội, không hút thuốc lá, thỉnh thoảng uống rượu vang, có lối sống cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện điều độ nên có sức khỏe tốt. Anh hay chạy bộ sáng sớm, bơi và đạp xe vào cuối tuần, ở nhà tập yoga để cơ thể dẻo dai, đỡ bị các hội chứng của dân văn phòng.
Mong tìm được bạn gái ở Hà Nội hoặc lân cận, có chung quan điểm sống, sở thích, đồng hành trong cuộc sống, thỉnh thoảng đi du lịch khám phá hoặc nghỉ dưỡng, thay đổi không khí, cùng chăm sóc nhau, chia sẻ và giúp nhau vượt qua những khó khăn, căng thẳng ngày thường cũng như những thử thách trong cuộc đời.
Mong những ai độc thân, cô đơn sớm tìm thấy "một nửa" phù hợp.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần Cương
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam