Chào anh - người đang đọc bài viết này,
Em không giỏi chữ nên những điều nêu ở đây, nếu có gì không hợp ý, xin mọi người thông cảm, vì mỗi người có một tính cách và sự chọn lựa cũng khác nhau. Hãy gửi thư nếu anh thấy phù hợp hoặc biết ai đó phù hợp.
Em là người con miền Tây Nam Bộ, chưa kết hôn lần nào, nhưng ai cũng trải qua quá khứ. Cho dù quá khứ đó thế nào, hiện tại em vẫn luôn giữ quan niệm cũ là chung thủy và mong người bạn mới đừng quan trọng quá khứ.
Trải qua 10 năm không yêu người mới, hôm nay em mạo muội đi tìm, mong gặp người chung chí hướng làm nông nghiệp sạch (sạch theo nghĩa nông nghiệp hữu cơ, không phân thuốc hóa học).
Mong tìm thấy anh, người đừng quá câu nệ chuyện cũ, cũng đừng để ý vẻ bề ngoài của phụ nữ (em không xấu nhưng không muốn suy nghĩ đó làm tan vỡ sự gắn kết yêu thương); một người không cần quá cao sang, giàu có hay bằng cấp đại học, bởi em còn nhiều hạn chế và biết vị trí của bản thân ở đâu. Mong anh là công nhân, người lao động chân chính,... có gì trong tay hay chỉ tay trắng với em không quan trọng. Của cải chỉ là vật ngoài thân.
Nói sơ qua về bản thân:
- Một cô gái nhỏ nhắn, cao 1m58, dáng hơi gầy, nặng 44 kg thôi. Liệu có xứng khi đứng gần anh? Về vẻ ngoài, em thích người cao một chút (đẹp xấu không quan trọng, chỉ thích có chiều cao).
- Hiện tại em ở Đồng Nai làm giúp gia đình buôn bán nước cho công nhân buổi sáng. Lúc rảnh rỗi, em đan móc len và làm thêm video đăng lên mạng nhưng mong muốn của em là về quê Đồng Tháp để xây dựng một vườn trồng nông nghiệp nhỏ. Nếu có người chung chí hướng, có kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ càng tốt, còn không, ai có mong muốn thay đổi tư duy trồng trọt là được.
- Tài sản riêng em chưa có, nhưng cơ hội để phát triển không phải con số không.
- Khả năng của em không nhiều, nhưng mong anh có thể giúp em trong tầm có thể. Không phải về vật chất, em mong có thêm kiến thức. Mong anh giỏi để giúp em làm việc, làm vợ và làm mẹ (hy vọng không quá muộn vì cô ấy đã hơi lớn tuổi).
- Anh đừng quan trọng giàu nghèo, bởi em nghèo tiền của nhưng giàu tình cảm. Em cũng không cần giàu sang nhưng hãy có ý chí và cố gắng thành công. Hãy cho em thêm động lực, thêm sức mạnh, niềm tin vào tình yêu để bước vào cuộc sống gia đình.
- Nếu là người theo đạo Công giáo, anh cũng biết là lòng chung thủy quan trọng thế nào. Em đã học giáo lý hôn nhân lâu lắm rồi. Em đợi anh.
Mọi người đọc bài viết này, có anh em, họ hàng có mong muốn tìm hiểu, đừng ngại nhấn nút gửi thư cho tác giả nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: mây lang thang
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ