Nhân một đêm mất ngủ, lang thang trên mạng với những suy nghĩ vẩn vơ. Em tự hỏi mình có nên tiếp tục chờ đợi hay cứ đến với một ai đó để lập gia đình như mọi người?
Người ta thường nói để đạt được cái gì đó thì bạn phải hi sinh một thứ gì đó. Có lẽ thứ em mất đi ở đây là tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt, dại khờ. Em - một cô gái lớn lên ở một miền quê miền Bắc. Tuổi thơ của em là những tháng ngày chứng kiến người dân quê lam lũ vật lộn với đói nghèo. Sự hạn chế về học hành khiến những người nông dân như bố mẹ em phải một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới đủ lo bữa ăn cho gia đình và cho con cái học hành. Vì vậy, từ bé em đã ý thức được việc mình phải cố gắng học hành để vươn lên, có thể lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Ngày đi học em chỉ lo hành, nghỉ hè thì đi làm thêm. Khi ra trường, trong khi các bạn mới bắt đầu suy nghĩ đi tìm việc hoặc nghỉ xả hơi thì em đã đi làm từ khi còn thưc tập, rồi vừa làm vừa cố gắng học thêm văn bằng 2 đại học để hỗ trợ cho công việc của mình.
Từ trước đến giờ em luôn nghĩ mình may mắn vì tuy không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bố mẹ và các anh chị em luôn thương yêu nhau theo cách của mình. Ngoại hình cũng được ưu ái tương đối ưa nhìn, nhẹ nhàng. Đi làm gặp được những anh/chị lãnh đạo tốt đã dạy bảo để mình trưởng thành hơn. Duy chỉ có chuyện tình cảm là em thấy mình tương đối khó khăn. Có lẽ do em là người thích làm việc, trưởng thành và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ nên em tương đối khó gần trong chuyện tình cảm.
Sự tự lập đã dạy cho em có thể tự lo và quyết định mọi việc nên đôi khi em tự hỏi mình có nhất thiết lập gia đình không. Hiện tại em định cư tại Hà Nội, cuộc sống tương đối an yên. Em có thể sống theo cách mình muốn và làm điều mình thích. Nhưng nhìn vào nỗi buồn trong mắt bố mẹ khi em chưa yên bề gia thất và những lúc yếu lòng, em thấy mình cần làm gì đó. Vì vậy em đã quyết định chia sẻ lên đây để thể hiện sự cố gắng và thành ý của mình. Hy vọng có thể gặp được người phù hợp, đồng điệu về tâm hồn và lối sống. Em thích cách sống lành mạnh, đọc sách và xem thời sự. Em làm về du lịch và bên truyền hình nên cũng thích đi đó đây trải nghiệm cuộc sống, thưởng thức những món ăn ngon ở mỗi miền mình đến.
Em xin lỗi nếu thời gian đầu có làm anh cảm thấy khó gần và không dễ nói chuyện, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn với em. Nếu vào được trái tim em, anh sẽ không phải thất vọng đâu, vì sau vẻ ngoài lạnh lùng đó em là người tình cảm và chân thành. Em không cần anh phải lo cho em, nhưng hãy là người bạn đồng hành chân thành và đáng tin, một người có thể làm cho em thấy mình được nhỏ bé, vô tư không cần suy nghĩ khi bên anh. Anh yên tâm, em cũng là người bạn đồng hành đáng tin lắm đó, có thể chia sẻ với anh mọi vui buồn trong cuộc sống để mình cùng bước với nhau thật xa và thật lâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: wind
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ