Mình 37 tuổi, dạy yoga nên công việc nhẹ nhàng, có nhiều thời gian để sống và làm những điều yêu thích. Tất nhiên yoga cũng là thứ mình yêu chứ không đơn thuần là công cụ mưu sinh.
Mình luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu khi ở giữa thiên nhiên hơn là đám đông người. Không quản giao nhưng mình luôn có vài người bạn tốt và trân quý để chia sẻ những lúc cần.
Mình không bài bác vật chất nhưng luôn giữ cuộc sống cá nhân ở mức vừa đủ; thiên về sự giản đơn, thô mộc cả về hình thức lẫn nội tâm. Mình dành nhiều thời gian, năng lượng để học tập (những thứ yêu thích), trải nghiệm, trưởng thành hơn là lao vào chinh phục các biểu tượng "thành công" của xã hội.
Sách, nhạc, phim (thường là phim tài liệu hay hoạt hình, nhạc kịch), thiên nhiên, các sự kiện văn hóa nghệ thuật... là những thứ gần gũi với mình.
Mình chú trọng sự thấu hiểu sâu sắc bản thân cũng ngang bằng với các kiến thức bên ngoài. Mình ngán nhất những cái đầu uyên bác, chứa đầy chữ nghĩa nhưng lại chẳng chút hiểu biết gì về chính họ.
Bạn mình bảo: mày càng viết rõ ràng, chi tiết thì xác suất tìm được người phù hợp càng cao. Còn mình thì tin "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" - những người có cùng tần số thì bắt sóng nhau rất nhanh.
Bắt sóng với mình nếu bạn có cùng (hoặc gần) tần số nhé.
À, mình là con gái, mình thích con trai nghe...
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng sớm
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ