Sáng em thức giấc đi làm, chiều tan tầm nấu ăn, dọn dẹp rồi thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Cuối tuần, thỉnh thoảng em cà phê, ăn uống cùng vài cô bạn ở Sài Gòn. Cuộc sống yên bình và khá tốt, nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy thiếu, là thiếu người bạn đồng hành.
Có anh, cuộc sống của em sẽ nhiều màu sắc hơn, và anh cũng vậy. Cuối tuần, chúng ta đi xem phim, đi ăn, hóng mát quanh thành phố. Có người cùng tâm sự, vui sẽ nhân hai, còn nỗi buồn vơi đi một nửa.
Em khao khát có ngôi nhà của riêng mình (có thể chưa phải nhà riêng, chỉ là phòng trọ), nơi ấy có những bữa cơm ấm nóng, tiếng nói cười của đôi vợ chồng trẻ và cả tiếng cười trẻ thơ.
Em biết bước vào cuộc sống hôn nhân không chỉ có những cảnh tượng đẹp đẽ và bình yên như vậy, sẽ có cả khó khăn, bất đồng, cãi vã, nhưng em sẵn sàng cùng anh vượt qua.
Chỉ cần anh vững trãi, sẵn sàng cùng em vun đắp, biết dẹp bỏ cái tôi để cùng nghĩ đến hạnh phúc của một gia đình nhỏ, là người đủ trải nghiệm để biết bình tĩnh, thứ tha cho nhau trong những thiếu sót khi còn bỡ ngỡ.
Với em, hạnh phúc là cùng sẻ chia và vun đắp. Em không yêu cầu anh giỏi giang, giàu có hay đẹp trai, bởi em cũng chỉ là cô gái rất đỗi bình thường. Chỉ cần chúng ta hợp nhau về quan điểm sống, cách đối nhân xử thế và yêu thương nhau là đủ.
Em không thích dài dòng, nên lời mở đầu chỉ ngắn gọn vậy thôi. Hy vọng nhận được thư của người thật sự có tâm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ