Em đã chuẩn bị tinh thần để nhận "gạch đá" rồi và hy vọng anh cũng vậy. Các anh chị đồng nghiệp đều khuyên em nên đi "đánh bắt xa bờ", nhưng em vẫn muốn "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Bởi vậy, em quyết tâm thử lần cuối.
Vốn dĩ mỗi người sinh ra là mỗi bản thể khác nhau. Từ khi là cô bé mầm non, tiểu học, trung học, rồi đại học, đôi lúc em không hiểu sao mình lại khác biệt như vậy. Nhưng nhờ quá trình trải nghiệm bằng cách đi, tiếp xúc với con người và văn hóa khác nhau, thiền... em đã tìm ra một phần con người mình. Vì thế em quyết định sống thật trong khuôn khổ cho phép, đó chính là trân trọng công sức cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng em đến lúc trưởng thành. Rất may mắn, gia đình luôn ủng hộ và đồng hành trong các quyết định của em. Gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc nên em không có vấn đề gì về thời thơ ấu đâu.
Xin giới thiệu về bản thân: em 32 tuổi (Canh Ngọ), chiều cao và cân nặng ở mức trung bình theo chuẩn Việt Nam, gương mặt thì theo các anh đồng nghiệp từ Nam đến Bắc, từ Á sang Âu nhận xét là dễ nhìn, cách nói chuyện thẳng nhưng không thô. Em là quản lý dự án trong một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.
Là mẫu người hơi hướng nội, em thường khá quảng giao trong công việc nhưng để thật sự thân thiết lại cần chút thời gian quan sát và tin tưởng. Em độc lập nhưng dựa dẫm và nữ tính lúc đủ tin tưởng, dễ tính, sống đơn giản, hòa đồng, suy nghĩ tích cực và hơi nhạy cảm, là kiểu người ít thể hiện bằng hành động nhưng khả năng quan sát tốt nên được nhận xét là tinh tế.
Em không có yêu cầu về độ tuổi, vùng miền, hay tình trạng hôn nhân (độc thân, góa vợ, đã ly hôn theo luật pháp đều được), chỉ cần anh theo chủ nghĩa không con cái. Hai người cùng nhau chia sẻ cuộc sống, chăm sóc cha mẹ đôi bên, tập trung cho công việc, cùng đi du lịch, chia sẻ các sở thích chung, làm từ thiện...
Nếu anh chân thành, từng trải, không quá gia trưởng, biết lắng nghe, sẵn sàng di chuyển đến nơi mới nếu cần thiết, hoặc đủ tin tưởng để sống xa nhau một thời gian đến khi cả hai có thể ổn định cùng một nơi, và cần tìm bạn đồng hành, bạn đời, hãy gửi thư cho em nhé.
Em không có kinh nghiệm tương tác online, nếu nhận được thư, em sẽ email phản hồi hẹn gặp mặt trực tiếp hoặc gọi video call nhé.
Em hy vọng "vớt" được đối tác qua bài viết này. Chúc mọi người bình an qua đại dịch.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nozumi
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ