Tôi 60 tuổi, cả đời phấn đấu cho gia đình và con cái. Tôi góa chồng vài chục năm rồi, nay con đã có gia đình riêng. Con càng lớn, cuộc sống của người tuổi trung niên hay tạm gọi là có tuổi càng thấy cô đơn.
Cuộc sống của người phụ nữ không chồng dễ mang tiếng hơn đàn ông. Bất cứ ai khác giới đến nhà đều bị hàng xóm soi xét, đánh giá không tốt, thậm chí họ còn đập cửa để xem mình có ra mở cửa ngay không hay đang làm gì.
Tôi cũng để ý tìm bạn đời cho mình. Trong cuộc đời tôi, những ai từng chê tôi chân ngắn, sau nhiều năm tình cờ gặp lại, họ đều hối hận vì tôi có cuộc sống vươn lên, trẻ ra.
Cơ hội tìm bạn của phụ nữ ngày càng ít. Còn đàn ông 90 tuổi vẫn lấy được cô gái 18-30 tuổi. Tôi còn sức khỏe, nhanh nhẹn, quyết đoán, nhiệt tình, chân thành, thủy chung, muốn tìm người đàn ông có tuổi, cũng luôn phấn đấu, còn sức khỏe, nhanh nhẹn và chung thủy.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 60 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ